Ngay sau đó, các đơn vị chức năng cùng con cháu bà cụ đã đến hiện trường xác định nguyên nhân cái chết của bà cụ là do nhảy cầu tự vẫn và làm thủ tục để đưa thi thể bà về mai táng.
Một người cháu của bà cụ này cho biết bà Bảy không có con cái mà ở với con gái nuôi gọi bằng cô ruột. Bà Bảy bị bệnh ung thư dạ dày rất nặng.
![]() |
|
Con cháu làm thủ tục đưa thi thể cụ bà về mai táng. Ảnh: X.H. |
Từ sáng sớm hôm nay, ngủ dậy không thấy bà Bảy đâu, con cháu đổ xô đi tìm khắp các bờ sông, chân cầu ở gần nhà nhưng không phát hiện được gì, đến khoảng 11 giờ trưa thì mọi người cho biết thi thể của bà cụ đã nổi lên vướng dưới chân cầu Bình Triệu.
Người cháu này cũng cho biết, bà cụ sống với con gái nuôi cũng là cháu gọi bà bằng cô ruột đã mấy chục năm nay, nên mẹ con bà cháu rất yêu thương nhau. Đến khi già cả, bệnh tình quá nặng sợ làm khổ con cháu nên bà đi tìm cái chết.
"Bà cháu, mẹ con chúng tôi từ Quãng Ngãi vào đây lập nghiệp đã lâu, chúng tôi luôn yêu thương kính trọng bà nhưng có lẽ vì bệnh tình dai dẳng bên bà cứ muốn chết đi cho đỡ khổ, chúng tôi luôn canh chừng bà mà không được", người cháu của cụ bà xấu số cho biết.
Xuân Hoàng
