
Trên sân Old Trafford hôm 3/8, Rooney đưa cả ba cậu con trai tới khi MU đá giao hữu với đội bóng cũ của anh là Everton đúng dịp kỷ niệm 12 năm khoác áo Quỷ đỏ.

Tiền đạo người Anh một tay ôm nhóc út Kit, một tay vẫy chào người hâm mộ trước khi trận đấu bắt đầu.

Bốn bố con từ đường hầm bước ra trong tiếng vỗ tay chào đón của các đồng đội, đồng nghiệp. Tới Old Trafford 12 năm trước, Rooney mới là một chàng trai tuổi teen, nóng nảy và xốc nổi. Giờ đây, ngôi sao 31 tuổi đã là một người đàn ông trưởng thành, đội trưởng của MU, thủ quân tuyển Anh và là một ông bố của ba cậu nhóc.

Hai nhóc Klay và Kit được một thành viên ban tổ chức sân bế ra ngoài khi trận đấu bắt đầu.

Coleen, bà xã Rooney, cũng xuống sân nhưng đứng ở phía trong, lặng lẽ nhìn chồng con.

Bà mẹ 30 tuổi thường xuyên đưa ba nhóc tới Old Trafford cổ vũ Rooney.

Hai cựu HLV của MU là Sir Alex và David Moyes cũng tới sân xem trận giao hữu của đội bóng cũ.

Rooney không đá hết trận đấu tôn vinh bản thân mà được thay ra ở phút 53. Cậu con trai đầu lòng, Kai, cũng ngồi cùng bố.

Khi bố thi đấu, cậu nhóc gần 7 tuổi ngồi cùng các đồng đội của bố.

Cậu nhóc chăm chú theo dõi từng bước chân của bố. Vợ chồng Rooney từng chia sẻ, Kai cũng rất ham mê đá bóng.

Trên Instagram một ngày trước khi trận giao hữu kỷ niệm, Rooney đăng ảnh chụp cùng ba con thể hiện tâm trạng háo hức.

Nhóc Kai đi giày giống màu của bố, tham dự cả cuộc phỏng vấn sau trận của Rooney.
Hoàng Trang