
Hôm đầu tuần, Lâm Thanh Hà tổ chức buổi họp báo ra mắt cuốn sách do cô viết với tên gọi "Mây đến, mây đi". Cuốn sách là hồi ký ghi lại những kỷ niệm của cô trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, cả những người bạn, người thân mà cô từng gắn bó.

Đến ủng hộ cho buổi ra sách của mẹ là ba con gái của Lâm Thanh Hà. Từ trái qua: Hình Gia Thiên, Hình Ái Lâm, Hình Ngôn Ái. Gia Thiên là con riêng của chồng Thanh Hà, tuy nhiên từ nhỏ cô đã rất gắn bó với mẹ kế. Cả hai cô con gái sau đều được đánh giá là không xinh đẹp bằng bà mẹ nổi tiếng.

Lâm Thanh Hà dành một buổi để giao lưu, ký tặng và trò chuyện với khán giả.


Lâm Thanh Hà tặng quà cho khán giả.


Cũng trong buổi họp báo, Lâm Thanh Hà chia sẻ lại một kỷ niệm thời trẻ với người mà cô yêu quý, cố danh ca Đặng Lệ Quân: "Khi đó diễn viên Tần Tường Lâm tìm hiểu tôi, nhưng chúng tôi chưa chính thức hẹn hò. Một lần tôi tới Paris dự sự kiện, anh ấy nói sẽ sang đó gặp tôi. Thế nhưng sau khi sự kiện kết thúc, tôi đợi anh ấy suốt một tuần mà không thấy, cuối cùng một mình đến Anh. Sau này tôi mới biết anh ấy đã sang Paris, nhưng là để gặp Đặng Lệ Quân". Diễn viên nổi tiếng cho biết, khi biết đó là Đặng Lệ Quân, cô cảm thấy không giận nữa, vì trong lòng cô luôn yêu quý người bạn này.
Nguyễn Hương