Chị Dung (trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) mới sinh con được ba hôm. Tối 3/12, do trời trở lạnh, bà Xuân đốt than củi, đặt ở dưới giường để sưởi ấm cho hai mẹ con chị Dung, sau đó cùng ngủ lại phòng.
Sáng hôm sau, người nhà gõ cửa phòng song không thấy ai trả lời, đạp cửa vào phát hiện bà Xuân và chị Dung bất tỉnh, toàn thân cứng đờ. Bé sơ sinh nằm bên cạnh, vẫn tỉnh táo. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.
Bác sĩ đã làm các xét nghiệm lâm sàng, kiểm tra sức khỏe, kết luận bà Xuân và chị Dung bị ngộ độc khí CO trong phòng kín, bé sơ sinh không bị ảnh hưởng bởi khí độc. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được theo dõi tích cực.