![]() |
Lazaro cùng vợ và con gái. |
Kết thúc trận đấu, Lazaro liền chạy đến chia vui cùng con gái mình cũng có mặt trên sân theo dõi. Lazaro chia sẻ: "Hôm nay là một ngày thật tuyệt, tôi xin dành tặng những bàn thắng này cho vợ con tôi. Ngày mai, ba mẹ con (vợ Lazaro đang mang thai) sẽ về lại Brazil rồi".
Những ngày đầu sang Việt Nam với Lazaro khá cơ cực. Hết HPHN rồi đến Ninh Bình, CLB nào cũng từ chối cầu thủ này. Sau đó, Lazaro đến thử việc ở Quân khu 4. Chỉ sau đúng 20 phút đá thử, HLV Vũ Quang Bảo đề nghị ký hợp đồng với Lazaro trước sự ngạc nhiên của toàn thể BHL cũng như cầu thủ trong đội.
![]() |
Vợ của Lazaro trên sân. |
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Lĩnh nhớ lại: "Tôi cũng như mấy anh em BHL rất sốc, khi nghe Bảo yêu cầu ký hợp đồng với Lazaro, vì những gì Lazaro thể hiện khi đó chỉ là con số 0. Kỹ thuật không có, tư duy chiến thuật kém và cậu ta rất ngại va chạm, có thể nói là không phù hợp với lối đá của đội. Nhưng không hiểu tại sao Bảo lại yêu cầu ký, đến nay khi Lazaro đã tỏa sáng chúng tôi mới cảm thấy rất phục con mắt nhìn người HLV Vũ Quang Bảo".
Ở trận gặp T&T, tiền đạo từng thi đấu cho CLB Simoes Filho FC (Brazil) dù đang chấn thương đầu gối nhưng những phút cuối anh đã xin được ra sân và ngay lập tức lập công giúp Quân khu 4 giành trọn 3 điểm với tỷ số 1-0.
Vòng 11 V-League cũng chứng kiến sự thăng hoa của Lazaro vào phút thứ 36 khi chính Lazaro là người khai thông thế bế tắc với bàn thắng từ chấm phạt đền. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 65, Lazaro lại làm rung mảnh lưới thủ môn Mạnh Dũng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Với 10 bàn ghi được sau 11 vòng đấu, Lazaro đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới và là cầu thủ không thể thay thế của QK4.
Thanh Tùng