Video ghi lại khoảnh khắc cụ Chiến sum vầy cùng các cháu hiện thu hút gần một triệu lượt xem trên TikTok. Video: Tiktok Rika Tuna
Trong bữa cơm đầu năm, bà nói với các cháu: "Bà không sống được mấy hơi nữa. Bà chờ lâu quá không có đứa nào cưới. Nên bà cho mỗi đứa một ít quà để phòng khi tới lúc bà không còn biết gì nữa. Có đầy đủ các cháu ở đây là bà mừng rồi...". Mỗi người cháu sau đó nhận được một hộp nhẫn vàng từ bà.
Dương Việt Hà (sinh năm 1997, quê Quảng Bình) - cháu ngoại cụ Chiến - đăng video lên mạng cùng chú thích: "Và ta nhận ra mình không thể chạy trốn thời gian mãi", nhận được hàng trăm bình luận sau ba ngày. "Khoảnh khắc các cháu nhận quà nhưng lại không thấy vui trọn vẹn", "Chắc hẳn bà đã phải tích cóp rất lâu để đủ cho các cháu mỗi đứa một chỉ vàng"... là những chia sẻ được tương tác nhiều.

Bà Trần Thị Chiến lì xì các cháu dịp đầu năm. Ảnh: Dương Việt Hà
Hà cho biết, bà Chiến có 10 người cháu nội - ngoại, mới có một người lập gia đình nhưng hôm đó chỉ có 7 người đến vì ba người đang làm việc ở nước ngoài. Trước Tết, bà đã thông báo để mọi người có mặt tại nhà vào mùng Một. Nhận được món quà đặc biệt, Việt Hà và mọi người bật cười vui vẻ. Thế nhưng, khi suy ngẫm về những lời nhắn nhủ của bà, cô lại lặng người. "Các năm trước, khi chúng mình còn bé, bà thường lì xì bằng tiền mặt và bây giờ chúng mình lớn, đã đi làm thì lì xì lại cho bà. Năm nay, lần đầu nhận món quà giá trị bà trao với lý do sợ không thể chờ đến ngày vui của các cháu, thực sự rất xót xa", Hà nói.
Hà kể thêm bà ngoại cô từng là y tá trong quân đội, sau đó làm giáo viên mầm non... rồi đủ nghề để bươn chải cuộc sống. Hiện bà sống cùng gia đình con trai út sau khi chồng qua đời cách đây vài năm. Cô cho biết bà không có lương hưu nên phải dành dụm mỗi ngày một ít, tiết kiệm từng chục nghìn đồng trong nhiều năm mới đủ tiền mua nhẫn cho 10 cháu. "Bà không dám tiêu xài gì cho mình, đa phần quần áo, bánh sữa là do con cháu mua cho bà thôi", Hà cho hay.
Đối với Hà, bà Chiến là người bà, người mẹ hiền lành, tần tảo nhất trên thế gian. Bà luôn đối xử với con cháu một cách nhẹ nhàng, bao dung và độ lượng. Cô nhớ khi bé được bà dẫn ra đầu hẻm ăn bánh bèo, được nghe bà nói "để bà tìm cái gì đó cho Hà ăn nhé!" mỗi khi về tới nhà bà. Đến khi Hà lớn, bà ngoại thường xuyên hỏi thăm, động viên cô trong công việc, cuộc sống.
>> 12 câu nói giúp bạn có một năm mới khởi sắc
Tú Anh