![]() |
|
Vieira từng góp công lớn vào mọi thành công của Arsenal. |
"Tôi không biết là liệu có phải họ cần tiền đến thế để mua cầu thủ hoặc đổ vào sân vận động mới hay không? Thế nhưng Arsenal đã chẳng làm bất cứ điều gì để giữ tôi ở lại. Thật trớ trêu khi trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ gắn bó với CLB cho tới ngày từ giã sân cỏ", cựu thủ quân của Arsenal chua chát.
10 năm gắn bó với sân Highbury, Vieira từng được coi là bộ khung gắn kết các ngôi sao người Pháp, là biểu tượng của Arsenal. Chẳng mùa giải nào mà những đội bóng khổng lồ như Real Madrid không gạ gẫm HLV Wenger chuyển nhượng "viên ngọc đen" này. Thế nhưng ban lãnh đạo sân Highbury vẫn luôn khẳng định "như đinh đóng cột" rằng "Vieira không phải để bán". Cho tới mùa hè 2005...
"Tôi đi nghỉ hè với niềm vui là chiếc Cup FA vừa đoạt được trước MU. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc rời Arsenal, thậm chí là còn luôn mơ đến ngày được bước ra sân vận động mới Ashburton Grove. Thế rồi bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của giám đốc điều hành David Dean. Ông ta nói ráo hoảnh 'Juventus đã đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng cậu. Đó là một bản hợp đồng rất tốt. Chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả còn quyền quyết định bây giờ nằm ở cậu'. Tôi như không tin vào tai mình. Họ đã thực hiện tất cả sau lưng tôi nhưng lại giả vờ lịch sự khi trao quyền quyết định cho tôi", Vieira kể lại với Newsoftheworld.
Cảm thấy bị "bán đứng", tiền vệ người Pháp quyết định nói chuyện với ông thày Arsene Wenger để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng khi nhận thấy thái độ ngập ngừng của "người đàn ông đáng kính nhất tại sân Highbury", Vieira hiểu mọi chuyện đã chấm dứt.
"Tôi gọi điện thông báo cho Dennis Bergkamp. Anh ấy cũng ngạc nhiên không kém. Thế rồi mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi thậm chí chẳng còn thời gian đi từ biệt tất cả bạn bè. Ngày cuối cùng đến sân tập để chào đội bóng là khoảng thời gian thật nặng nề. Tôi vốn là một người cứng rắn nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Làm sao dễ dàng được khi phải rời xa nơi mình đã gắn bó trong suốt tuổi trẻ".
Dù chẳng còn lạ lẫm gì với sự khắc nghiệt của môi trường chuyên nghiệp nhưng Vieira cho rằng anh đã mất hết niềm tin vào tình cảm trong bóng đá: "Đến tận năm 29 tuổi tôi mới nhận ra là chẳng có cái gọi là tình nghĩa tại những CLB phù hoa đó. Họ nhìn nhận tất cả dưới góc độ kinh tế và lợi ích. Và bạn, dù được tôn vinh tới mức nào đi nữa, cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém".
L.X.
