Trước khi mùa giải bắt đầu, mục tiêu hàng đầu của HLV Mourinho là săn bằng được một hậu vệ trái thượng hạng. Chiến lược gia Bồ Đào Nha phát biểu: "Tôi chỉ cần thêm một cầu thủ nữa để hoàn thiện đội hình và kết thúc các giao dịch trên thị trường chuyển nhượng, đó là một hậu vệ trái có đẳng cấp".
Trong mùa giải vừa qua, hậu vệ trái chính là vị trí nhiều xáo trộn của Chelsea. Trong khi Del Hornors không đáp ứng được kỳ vọng và vừa bị đẩy về Tây Ban Nha, chơi cho Valencia thì Wayne Bridge thường xuyên bị chấn thương và cũng vừa bị ông Mourinho cho Fulham mượn. Như vậy, người chơi khá nhất ở lỗ hổng này là Gallas, một trung vệ nhưng phải chơi lệch sang bên trái. HLV Mourinho không muốn điều này và bản thân Gallas cũng không chấp nhận đóng vai trò bất đắc dĩ nhất là khi anh có một World Cup thành công cùng đội Pháp. Cuối mùa giải trước, hậu vệ 29 tuổi này tuyên bố sẽ ra đi nếu không được chơi ở vị trí sở trường.
Đội bóng của HLV Mourinho đang bị Arsenal ép giá. |
Trái ngược với Chelsea, hiện tại, vị trí này của Arsenal có khá nhiều lựa chọn. Gael Clichy sẽ trở lại sau chấn thương trước tháng 9, cầu thủ người Pháp, Mathieu Flamini, cũng chơi khá hay trong việc cản phá các pha tấn công bên cánh phải của đối phương. Hơn nữa, Lauren cũng là một lựa chọn khả thi của HLV Wenger khi cầu thủ Cameroon bị Eboue lấy mất vị trí bên cánh phải.
Trước đó, Gallas, Shaun Wright-Phillips đã được hai bên mang ra để làm chiếc cầu cho thương vụ Ashley Cole. Đầu tiên, HLV người Pháp muốn đổi Ashley Cole để có Gallas, nhưng ông Mourinho không chấp nhận. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đưa "hàng" Wright-Phillips ra thay thế và lại bị Wenger chê ỏng eo.
Thương vụ tưởng chừng dễ dàng khi Chelsea thiếu còn Arsenal thừa. Hơn nữa, CLB của tỉ phú Abrahamovic cũng quyến rũ hậu vệ Arsenal bằng mức lương 90.000 bảng/tuần, gấp 3 lần lương ở CLB pháo thủ. Tuy nhiên, việc nâng mức giá của Ashley Cole khiến hai bên chưa thể có tiếng nói chung.
N.Q.