Chúng ta là bạn, không ai có thể phủ nhận được điều đó, cả ông trời cũng thế, cả ông trời cũng không thể ngăn cản được điều đó, nhưng nếu chúng ta không phải là bạn thì hay biết mấy, Be nhỉ?
Bơ biết rằng Be luôn cho Bơ là 1 người không thể tin tưởng. Bơ không trách Be vì điều ấy, vì Bơ biết rằng, Bơ đã sai.
Đã có rất nhiều người nói rằng: "Thằng đó lăng nhăng lắm, đừng để nó gạt", Bơ chỉ biết cười khi nghe được điều ấy. Bơ có buồn đấy, nhưng Bơ cũng còn có thể cười được, vì Bơ biết rằng vẫn còn có 1 người chưa bao giờ nói ra câu ấy.
Bơ biết rằng Be đang rất khó xử, đến với 1 người mà người đó đã từng đến với bạn của mình. Bơ xin lỗi Be rất nhiều vì Bơ đã làm cho Be cảm thấy khó xử như vậy!
Trước đây, khi đứng trước 1 người mà Bơ quen, Bơ lạc lõng, Bơ không cảm thấy con tim mình rung động mảy may 1 chút nào. Người ta cho Bơ là 1 thằng tồi, Bơ không buồn vì Bơ luôn ý thức được mình, Bơ chưa bao giờ làm ai phải hối hận khi đã xa Bơ.Bơ cũng rất vui vẻ về điều ấy.
Nhưng kể từ khi gặp lại Be, ngay từ lần đầu tiên gặp lại Be, dù đã 3 tháng không được thấy Be, Bơ cũng không hiểu tại sao con tim của Bơ như bị thắt lại đến khó thở mỗi khi vô tình nghĩ về Bơ sau đó, cảm giác đó đã làm Bơ ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên Bơ mong muốn được gặp 1 người con gái đến tột cùng như vậy. Bơ nhớ Be nhiều lắm, nhớ nhiều hơn rất nhiều những gì mà Bơ đang nhớ, nhớ nhiều hơn gấp ngàn lần cái ngôn từ: "Anh nhớ em" mà những đôi tình nhân vẫn thường nói cho nhau nghe khi họ không được gặp nhau.
Bơ không biết cảm giác mà Bơ đang sở hữu có phải là tình yêu không nữa, nhưng Bơ luôn biết rằng người mà Bơ sẽ yêu không thể là ai khác nếu như người đó không phải là Be.
Thời gian sẽ giúp cho Be hiểu được lòng Bơ.
Be ơi! Bơ rất nhớ Be! Nhớ Be đến khi vũ trụ này muốn nổ tung, đến khi tất cả các con sông đều cạn nước, dù cho cơ thể Bơ có tan biến cũng không sao vì Bơ yêu Be, Bơ yêu Be rất nhiều...
Nguyễn Văn Bơ