Hơn hai năm trước chúng tôi tình cờ gặp nhau. Do sự kiên trì và chân thành nên tôi nhận lời yêu anh. Hoàn cảnh trớ trêu khi anh là công an và tôi có lý lịch không phù hợp với ngành của anh. Vì muốn chúng tôi có thể tiến đến hôn nhân nên mẹ anh đã xin cho tôi vào làm cùng cơ quan với bà để giúp đỡ tôi trong công việc. Anh ấy thân thiết với mẹ như người bạn và nghe theo ý mẹ muốn dù chuyện lớn hay nhỏ.
Gần đây mẹ anh tỏ ý muốn tôi phải bỏ tín ngưỡng mà tôi đang giữ từ bé để khi lấy nhau về tôi sẽ là người lo việc thờ cúng ông bà. Điều này trái ngược với những gì anh nói lúc trước là "tín ngưỡng ai nấy giữ". Lý do khác, tôi và anh có tính cách gần như trái ngược nhau. Tôi sạch sẽ, nhanh nhẹn, tiết kiệm và suy nghĩ lo xa, còn anh không sạch sẽ, rộng rãi chi tiêu và không biết lo vì gia đình anh khá giả, tính cách như trẻ con trong khi những người thích tôi thì nghề nghiệp ổn định, không bị cản trở và tính cách cũng tốt. Tuy nhiên, anh sống thật, không lừa dối và ở bên cạnh động viên, giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn hay đau buồn.
Thật sự tôi rất phân vân về tình cảm của mình. Có lúc tôi rất yêu anh và quyết tâm vượt qua những trở ngại để đến với nhau nhưng có khi tôi chỉ xem anh như người bạn. Xa nhau không có sự nhớ nhung, anh làm sai điều gì tôi hay cáu gắt và tỏ vẻ không hài lòng. Mặt khác, tôi có ngoại hình không đến nỗi tệ, nhanh nhẹn và có năng lực, vì vậy, tôi muốn lúc mình còn trẻ được thử sức và làm công việc mình yêu thích nhưng anh và gia đình anh lại muốn tôi làm việc trong cơ quan mẹ anh (nơi không đúng chuyên môn tôi đã học).
Đã có lúc tôi muốn chia tay để anh có thể phát triển chứ không vì tôi mà từ bỏ cơ hội được thăng tiến. Chúng tôi đã "vượt quá giới hạn" và anh là một người trách nhiệm chứ không lạnh nhạt, ruồng bỏ tôi. Anh nói có muốn tiến tới nữa hay không là do tôi quyết định. Tôi thật sự phân vân không biết phải làm sao, nên tiếp tục hay là kết thúc sớm để cả hai có thời gian bắt đầu lại cuộc sống mới? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Mai Thanh