![]() |
Bàn thắng giúp Becks giũ bỏ gánh nặng tâm lý. |
Beckham đưa tuyển Anh dẫn trước 1-0 vào phút 27 sau pha phối hợp với trung vệ John Terry. Dang rộng 2 cánh tay, thủ quân đội tuyển Anh gào to và chạy về phía camera của các phóng viên. Đây là bàn thắng thứ 14 của anh trong lần thứ 73 khoác áo đội tuyển nhưng không chỉ có thế, pha ghi bàn đã giúp Becks thoát khỏi những ám ảnh của bóng ma Euro. Không gì có thể ngăn cản Becks trở thành người hùng của trận đấu này, phút 50, anh thực hiện pha tạt bóng sở trường từ cánh phải. Bóng rót trúng đầu Owen và tiền đạo mới của Real không phạm sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0. Tân binh Wright-Phillips hoàn thiện bữa tiệc cho các cổ động viên Anh sau khi sút tung lưới thủ môn Shovkovsky trong lần đầu lên tuyển.
Sau trận đấu, HLV Eriksson đã không tiếc lời ca ngợi thủ quân của nước Anh. Điều này chẳng làm mọi người ngạc nhiên vì chỉ trong vài tuần gần đây Becks đã cứu ông 2 lần: lên tiếng hậu thuẫn Eriksson trong vụ scandal Faria Alam và trận đấu này. "Beckham đá rất hay nhưng nên nhớ là anh ấy luôn chơi hay trong mầu áo đội tuyển. Becks đã bị chỉ trích khi trong một số trận anh không có phong độ cao nhất nhưng chẳng ai có thể chơi tốt trong tất cả các trận đấu. Tôi hiểu điều đó và hài lòng với những gì Becks thể hiện", HLV Eriksson phát biểu. Không bỏ lỡ dịp "đá" giới báo chí, chiến lược gia Thuỵ Điển bồi thêm: "Đây là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những ai nghi ngờ David Beckham. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Becks và sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó. Hôm nay, cả 17 cầu thủ đều chơi xuất sắc và đóng góp vào chiến thắng. Điều này mang đến hạnh phúc cho các cầu thủ, cá nhân tôi và các fans".
Người hùng Beckham lại tỏ ra khiêm tốn: "Cả đội phối hợp rất tốt. Chiến thắng này cổ vũ lòng tự tin của chúng tôi sau thất bại tại Euro 2004. Đội tuyển cần duy trì phong độ này trong các trận đấu vòng loại World Cup 2006".
Tuyển Anh sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận đấu với Áo vào ngày 4/9 tới và nếu các cầu thủ thi đấu với phong độ như hiện nay thì ông Eriksson có thể yên tâm rằng chiếc ghế HLV của mình vẫn "vững như bàn thạch".
K.S.