Tôi có bạn thân là con trai lúc lên đại học. Vì thân thiết nên nhiều lần tôi dẫn bạn mình về nhà chơi. Vì vậy, cậu ấy cũng đã gặp và biết hết bố mẹ, anh trai tôi. Nói về anh trai mình, tôi rất tự hào. Anh ấy đạt nhiều thành tích tốt trong công việc, đã mua được xe ôtô ở tuổi 25 và rất săn sóc tôi.
Tuy nhiên, hôm nọ ra ngoài chơi với nhóm bạn khác. Tôi ngỡ ngàng khi thấy thoáng qua anh trai và bạn thân đi chơi riêng, cười nói vui vẻ. Nhưng điều gây sốc nhất là họ... nắm tay nhau. Tôi thấy nghi nghi nên đã hỏi anh mình sau khi đi chơi về. Anh chối bay chối biến việc gặp bạn tôi, còn bảo tôi "nhìn gà hóa cuốc". Tôi nghĩ anh đang nói dối mình. Tôi không nghĩ mình nhìn lầm, rất có thể họ đang có mối quan hệ như tôi nghĩ. Tôi muốn ngăn cản mối quan hệ sai trái này. Tôi nên làm gì?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.