Duy Mạnh - Nguyễn Hùng sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn anh em trai đều được bố mẹ cho học nhạc từ bé. Ấu thơ của hai anh em là những ngày tháng gắn bó với âm nhạc. Năm 6 tuổi, Nguyễn Hùng được học đàn guitar, 10 tuổi học trống. Lớn lên, trong khi Duy Mạnh lựa chọn con đường sáng tác và thể hiện những ca khúc pop ballad trữ tình thì Nguyễn Hùng lại lựa chọn chiếc kèn saxophone làm bạn và gắn bó hơn 30 năm nay.
![]() |
Nguyễn Hùng miệt mài 30 năm gắn bó với cây đàn saxophone cùng niềm đam mê âm nhạc. |
Trong khi Duy Mạnh đi Nam về Bắc, trong nước, hải ngoại thì Nguyễn Hùng vẫn gắn bó với quê nhà - thành phố Hải Phòng. Anh thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc trong vai trò solist, biểu diễn mỗi đêm tại club của riêng anh. Nhiều khán giả yêu thích tiếng kèn saxophone của nam nghệ sĩ này nhưng rất hiếm người biết, Nguyễn Hùng là anh trai của ca sĩ nổi tiếng Duy Mạnh.
Album Tình nhớ với tiếng kèn saxophone của Nguyễn Hùng được ra mắt sau 30 năm theo đuổi đam mê âm nhạc của nam nghệ sĩ. Anh cho biết, tuy hơi muộn, nhưng niềm vui trong anh vẫn rất đong đầy vì đã thực hiện được ước mơ của mình.
Toàn bộ 12 ca khúc trong CD như Dĩ vãng, Con đường màu xanh, Tình nhớ, Chiều nay không có em, Lâu đài tình ái, Đừng xa em đêm nay... qua tiếng kèn ấm áp hay da diết là những cung bậc cảm xúc mà Nguyễn Hùng muốn gửi gắm đến người nghe. Anh nói: “Tôi nghĩ bất cứ ai, những người đã, đang và sẽ yêu đều có thể tìm thấy cho mình sự đồng điệu về tâm hồn khi thưởng thức những giai điệu quen thuộc này. Đặc biệt với ca khúc chủ đề Tình nhớ, không chỉ riêng tôi, mà ai trong chúng ta cũng đều có một chút tình để luôn nhớ về".
Ngoài sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng một thời như Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Trịnh Nam Sơn, Trần Thiện Thanh, Đức Huy... Nguyễn Hùng còn thể hiện một sáng tác của em trai mình - Duy Mạnh, bản nhạc Anh nhớ em vô cùng.
|
Trong khi Duy Mạnh di chuyển trong Nam, ngoài Bắc, anh trai của anh vẫn gắn liền với quê nhà với tụ điểm quen thuộc mấy chục năm của mình. |
Khi được hỏi về sản phẩm âm nhạc đầu tay của anh trai, Duy Mạnh cho biết, anh luôn rất hạnh phúc khi được nghe tiếng kèn của anh trai: “Nghệ thuật là một cái duyên. Đối với anh trai tôi, Tình nhớ không phải là sản phẩm để anh khoe mẽ hay giành giật thị trường âm nhạc. Nếu anh muốn làm điều đó thì phải làm cách đây rất lâu, không đợi đến 30 năm sau”.
Khang An