Phóng viên của tờ The Sun bắt gặp Andrew Tweedy ngủ trong một túp lều giữa đống chai lọ ngổn ngang và những chai nước tiểu ở miền bắc nước Anh. Andrew, 41 tuổi, sống cùng một người vô gia cư khác. Ông bố một con cho biết đã sống cảnh đầu đường xó chợ từ đầu năm nay sau khi bạn gái chia tay.
"Cuộc sống của tôi đang khốn nạn thế này đây. Tôi đã đi ăn xin hơn ba tháng nay và thực sự đau đớn, buồn tủi", Andrew Tweedy chia sẻ với phóng viên. "Tôi có rất nhiều niềm tự hào về gia đình và đáng lẽ ra tôi không nên ở đây. Mọi thứ thật kinh khủng".
Anh trai ca sĩ Cheryl kể rằng anh đã cắt đứt liên lạc với gia đình nhiều năm nay nên họ không biết hoàn cảnh hiện tại của anh. "Không ai liên hệ với tôi. Cheryl cũng không biết tôi đang sống ngoài đường. Tôi không đổ lỗi cho con bé. Và dù Cheryl hiện không giúp đỡ tôi, con bé vẫn luôn là gia đình của tôi".
Andrew cảm thấy mình thảm hại chưa từng thấy vì cô đơn, không xu tính túi và chán nản về bản thân. Tuy nhiên cuộc đời của anh vốn đã tuột dốc từ lâu. Anh trai rắc rối của Cheryl từng có tiền sử phạm tội và đã ra hầu tòa hơn 50 lần. Andrew tham gia vụ cướp đầu tiên năm 13 tuổi, năm 1996 bị đưa vào Trại giáo dưỡng dành cho người phạm tội trẻ vì đâm hai học sinh trong một vụ ẩu đả đường phố. Anh thụ án ba năm trước khi được ân xá. Sau đó, Andrew bị bỏ tù lần nữa vào năm 2011 trong 6 năm vì liên quan tới một vụ cướp có vũ trang ở bưu điện. Ngoài ra, Andrew còn vướng vào nghiện ngập.
Trong quá khứ, Cheryl nhiều lẫn nỗ lực cứu giúp anh trai. Ngôi sao của nhóm nhạc Girls Aloud chưa bao giờ đề cập đến điều này nhưng Andrew đã tiết lộ về sự ủng hộ của người em gái giàu có và nổi tiếng. Năm 2008, Andrew trả lời phỏng vấn tờ Sunday Mirror: "Cheryl muốn giúp tôi, nhưng tôi đã đi quá xa. Tôi biết mình đang làm tan nát trái tim con bé nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để tự giải quyết. Tôi luôn rơi nước mắt khi nghĩ rằng mình đang gây cho em gái quá nhiều đau đớn. Tôi đã nói với Cheryl rằng con bé nên xấu hổ khi có một người anh trai như thế này nhưng con bé nói yêu tôi và không bao giờ bỏ rơi tôi".
Cheryl từng bí mật tới trại giam thăm anh. Andrew kể: "Con bé tự mình đến. Cheryl trông buồn bã và mệt mỏi, khác hoàn toàn vẻ xinh đẹp rạng rỡ trên TV và sân khấu. Tôi đã rất đau lòng khi thấy em gái như vậy".
Báo chí khi đó thuật lại, nữ ca sĩ đã nắm tay anh trai trong nhà tù và cầu xin để cô và chồng - cầu thủ bóng đá Ashley Cole - trả tiền cai nghiện cho anh, khoảng 20.000 bảng Anh. Nhưng Andrew đã từ chối. Anh thừa nhận Cheryl luôn đứng sau sẵn sàng hỗ trợ mình nhưng anh luôn chối bỏ vì sợ làm cô thất vọng. Andrew hy vọng một ngày nào đó có thể làm lại cuộc đời và trả ơn Cheryl.
Cheryl là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em ở Newcastle, Anh. Từ nhỏ cô đã nổi bật vì xinh đẹp và có năng khiếu nghệ thuật. Trong khi anh trai sớm sa ngã, Cheryl lại có cuộc sống trải hoa hồng từ thời đi học. Cô đoạt nhiều danh hiệu sắc đẹp và làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo trước khi giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao nhạc pop năm 2002 và được chọn vào nhóm nhạc Girls Aloud. Vào thập niên 2000, Cheryl liên tục được bình chọn là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới.
Nữ giám khảo The X Factor đang sống trong biệt thự 3,7 triệu bảng Anh ở Hertfordshire và sở hữu khối tài sản khoảng 35 triệu bảng. Trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm đổ vỡ, cô hiện là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi.
Hoài Vũ