Võ sĩ Trần Ngọc Lâm. Ảnh: MMA Việt Nam
Trần Ngọc Lâm là một trong những gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhất trong sự kiện khai màn giải MMA Lion Championship 2023. Ấn tượng đầu tiên của khán giả về võ sĩ quê Bắc Giang là ngoại hình "hổ báo" với những hình xăm và bộ ria "quý tộc". Tuy nhiên, điều khiến Ngọc Lâm được nhắc tới nhiều nhất là thái độ "ngông nghênh" và những màn khiêu khích khiến đối thủ nóng mắt.
Ngay trong buổi kiểm tra cận nặng, Ngọc Lâm đã thách thức Lại Thế Toàn ở hạng 60 kg khi lao vào huých ngực đối thủ. Ở trận đấu tối 1/4, Lâm gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng sắp thua nhưng cuối cùng lật ngược tình thế và đánh bại đối phương bằng đòn siết cổ. Ngay sau khi trọng tài quyết định cho dừng trận đấu, võ sĩ sinh năm 1994 bật dậy, nhảy múa và đi vòng quanh ngạo nghễ mừng chiến thắng.
Trần Ngọc Lâm ăn mừng sau khi chiến thắng đối thủ Lại Thế Toàn
"Trông bề ngoài tôi có vẻ ngổ ngáo vậy nhưng trong cuộc sống, tôi là người hiền lành, ngại va chạm. Tôi khiêu khích để gây áp lực tâm lý cho đối thủ và thu hút sự chú ý của truyền thông", Ngọc Lâm nói. Võ sĩ 29 tuổi thừa nhận thích biệt danh "thánh cà khịa" giới truyền thông gọi anh vì cho rằng nó hay và cũng là một cách để mọi người nhớ tới mình. "Tôi thích nổi tiếng bởi nếu được chú ý, tôi có thể làm được nhiều điều cho bản thân và nơi mình sinh sống", Lâm nói.
Ngọc Lâm anh sinh ra tại Bắc Giang nhưng hiện sống và làm việc ở Đà Lạt. Cách đây khoảng 4 năm, Lâm vào Đà Lạt du lịch, vì quá thích cảnh đẹp và không khí trong lành của "thành phố ngàn hoa" nên quyết định chuyển tới đây ở luôn. Lâm đang tập luyện tại CLB Liên minh võ quán Đà Lạt dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Châu Toàn. Tuy nhiên, công việc chính của anh là tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, võ sĩ 29 tuổi còn mở tiệm cắt tóc tại nhà để làm nơi giao lưu với những người cùng sở thích.
Ngọc Lâm trong một lần cắt tóc cho khách. Ảnh: Thần Lâm
Ngọc Lâm mới học võ được khoảng 5-6 năm và chưa có thành tích đáng kể nào tại các giải quốc gia. Anh cho biết mục đích khi đến với võ thuật của mình là để tự vệ. "Do môi trường sống hơi khắc nghiệt nên tôi tập võ để bảo vệ bản thân và gia đình. Trước đây, nhà tôi vỡ nợ, nhiều lần bị giang hồ tìm đến. 18 tuổi, tôi đã phải bươn chải tự kiếm sống. Sau khi làm quen với võ thuật, đam mê của tôi ngày càng lớn dần". Ban đầu, Lâm học võ cổ truyền, sau đó dần mở rộng sang boxing, tán thủ và jiu-jitsu.
Năm ngoái, Ngọc Lâm lọt vào top 6 tại Lion Championship mùa đầu tiên. Tuy nhiên, do chấn thương, anh phải bỏ cuộc ở vòng tứ kết. Võ sĩ quê Bắc Giang tiết lộ 8 tháng trước khi tham gia giải đấu, anh bị gãy tay trong một buổi đấu tập. Dù vậy, Lâm vẫn giành chiến thắng trước đối thủ Nguyễn Nguyên Cương ở vòng loại nhờ chiến thuật khiêu khích, dụ đối thủ đá vào chân thay vì đánh vào tay.
Trước khi chuyển tới Đà Lạt, Ngọc Lâm từng làm đủ công việc, từ trông xe, nhân viên quán hát, shipper, làm nail, bán điện thoại. Dù làm việc vất vả và sau này theo võ thuật, Lâm có tâm hồn bay bổng, yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Những lúc rảnh, Lâm thường chơi đàn guitar và hát những ca khúc yêu thích. Anh học chơi guitar từ khi còn làm nhân viên quán hát ở Hà Nội.
Ngọc Lâm ngoài đời có phong cách nghệ sĩ. Ảnh: Thần Lâm
Ngoài biệt danh "thánh cà khịa", Ngọc Lâm còn được gọi với tên Thần Lâm. Khi được hỏi về nickname này, anh giải thích: "Trước đây, khi tôi làm phục vụ ở quán hát, đồ cúng không ai chịu ăn, tôi thì lương thấp, tiền ăn không đủ. Chỉ có tôi hay ăn đồ cúng. Vì vậy, mỗi lần mua đồ cúng, mọi người lại hỏi nay ông thần ăn gì để mua. Từ đấy, mọi người gọi tôi là Thần Lâm".
Tới nay, Lâm vẫn giấu gia đình việc anh tham gia đấu võ vì không muốn người thân lo lắng. Anh cho biết sẽ cố gắng chơi hết mình để tiến sâu nhất có thể ở hạng 60 kg Lion Championship năm nay.
Trần Ngọc Lâm trổ tài đàn hát