- Anh thấy cuộc sống của "ông bố bỉm sữa" khác thời độc thân như thế nào?
- Tôi nghĩ ai có con cũng sẽ thay đổi. Ngày trước, nếu đi làm về sớm, tôi có thể vui với bạn bè, có những cuộc chơi thì bây giờ tôi mong khi nào đi làm về sớm đều được gặp, được ôm con dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi.
Cái khác nhiều nhất mà tôi cảm nhận được là trách nhiệm nhiều hơn. Có con giúp tôi trưởng thành hơn và cảm thấy tự hào khi được ôm trong lòng một sinh linh bé bỏng thuộc về mình, hạnh phúc khi được hết lòng lo lắng cho một bản sao của mình.
- Lần đầu lên chức, anh học hỏi kinh nghiệm chăm con từ đâu?
- Tôi học hỏi nhiều nhất là từ mẹ và cả mẹ vợ. Ngày xưa tôi cũng có một giai đoạn chăm em của mình nên có kinh nghiệm. Khi vợ mang bầu, tôi trau dồi thêm kiến thức trên mạng và bạn bè. Một yếu tố quyết định mà tôi nghĩ đến là do bản tính của tôi rất thích trẻ con nên mọi việc cũng không khó khăn. Hiện tại, tôi cứ như từ điển kinh nghiệm chăm con vậy.
- Vợ anh từng chia sẻ cô ấy rất vất vả trong 6 tháng đầu đời của bé. Vậy anh và vợ từng phân chia việc thức đêm chăm con như thế nào?
- Trong 6 tháng đầu của con, tôi nhận luôn trách nhiệm ru Bảo Bối ngủ, vì cứ cách 4 tiếng, vợ phải hút sữa một lần. Tôi thương cô ấy mệt nên việc canh giờ cho con uống sữa, tôi cũng đảm nhận. Còn nhiều việc không tên khác thì không phân chia gì cả vì cả hai đều trông con được. Giả dụ đêm xuống, ai giật mình vì con khóc trước sẽ làm.
- Sau đó, anh chị huấn luyện con ngủ xuyên đêm như thế nào?
- Bé Bảo Bối ngủ khá trễ nên chúng tôi đang cố tìm cách tập cho con ngủ sớm hơn. Phương pháp chúng tôi áp dụng là không để con thức dậy buổi sáng quá trễ và chơi với con mọi lúc có thể. Bảo Bối rất nhiều năng lượng nên chúng tôi cho con gái giải phóng năng lượng nhiều vào ban ngày để con sẽ dễ ngủ hơn về đêm.
- Khi con ốm, vợ chồng anh xoay xở thế nào?
- Vợ tôi rất hay hoảng hốt mỗi khi con ốm. Vì thế, dù bản thân tôi cũng rất lo lắng nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, vì đối với các vấn đề của con, ba mẹ càng rối thì càng hỏng chuyện, nhất là những trường hợp cấp bách cần phải xử lý nhanh. Do đó, tôi sẽ thường xuyên là người đưa ra quyết định cho những tình huống ốm bệnh của Bảo Bối.
Lần gần nhất mà con ốm là do mọc răng mà chúng tôi không biết, lại đưa con đi chích ngừa nên con sốt rất cao. Lúc đó, Ánh hơi hoảng nên đòi phải đưa con đi viện, còn tôi sử dụng đủ tất cả các phương pháp cần thiết để hạ sốt tại nhà vì có quen nhiều bạn là bác sĩ nhi, luôn được giải đáp thắc mắc khi cần thiết. Sau đó, chúng tôi thống nhất nếu con ở trạng thái khẩn cấp, sốt quá cao mới cho đi viện vì lo vào viện lúc dịch bùng phát có nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo.
- Nhiều ông bố khá bỡ ngỡ khi lên chức, không biết chơi với con nên thiếu đi sự kết nối giữa cha và con. Vậy anh đã và đang làm gì để xây dựng sự gắn kết giữa mình và bé Bảo Bối?
- Rất may mắn là nhà tôi không thiếu sự kết nối ấy. Bé rất bám ba. Khi hai vợ chồng đi làm thì sẽ gửi con cho bà nội hoặc bà ngoại. Khi về đến nhà, tôi sẽ dành hầu hết thời gian trống để ở bên con. Bên cạnh đó, tôi là người lo xa nên đến giờ tôi vẫn lên kế hoạch dạy dỗ, tâm sự và theo dõi sự phát triển của con theo từng giai đoạn.
Tôi cũng là người tự tay chuẩn bị bữa ăn cho con gái vì nấu ăn là sở thích của tôi, và việc này được phát triển mạnh đặc biệt trong giai đoạn con ăn dặm. Bảo Bối khá kén ăn nên tôi phải thường xuyên đổi món, tránh cho em bé nhàm chán với các món ăn. Do đó, thực đơn của con tuy không phức tạp như thực đơn làm cho vợ nhưng vẫn phải đa dạng, dễ ăn cho con và hấp dẫn về hình thức trình bày.
Hiện tại, con 18 tháng tuổi đã biết hát biết múa mặc dù hát và nói... không ai hiểu gì hết. Tôi vui nhất khi con nói rõ nhất tiếng "ba ba". Bảo Bối cá tính, hầu như ba mẹ dạy cái gì cũng biết làm nhưng không phải lúc nào kêu cũng làm, chỉ khi con thích mới làm. Một điều làm tôi đau đầu là dạo này con biết cả nhà đều thương, mê con nên rất hay ăn vạ, chỉ cần hơi lớn tiếng là khóc, nước mắt giàn giụa nên chúng tôi vẫn chưa có phương pháp nào để đối phó, chưa cứng rắn được. Tôi hy vọng con lớn hơn sẽ đỡ và chúng tôi tìm ra được lời giải cho vấn đề này.
- Điều mà anh muốn nhắn nhủ với các bố bỉm sữa khác?
- Tôi mong các ông bố khác sẽ dành thời gian có thể để ở bên con vì mỗi giai đoạn trong cuộc đời bé đều không bao giờ quay lại được. Vì thế, việc được đồng hành và chứng kiến sự phát triển của con là hạnh phúc lớn nhất của người làm cha mẹ.
Hằng Trần thực hiện
Ảnh: NVCC