Mình là Mạnh Cường, còn cô dâu là Tiểu Thúy. Những món quà hai đứa tặng nhau không phải là chiếc áo hàng hiệu, chẳng phải đôi giày cao gót hay bó hoa hồng đỏ thắm mà tất cả đều được quy đổi thành phim. Cho đến một ngày, sau khi bộ phim "Bi đừng sợ" của đạo diễn Phan Đăng Di kết thúc, mình đã nắm tay nàng và bảo "nếu hai đứa mình lấy nhau, anh sẽ không la cà quán bia vỉa hè để em phải lo việc nhà một mình, không bắt em chờ cơm mỗi tối như cô gái trong phim…". Mình nói một thôi một hồi rồi nắm chặt tay nàng.
Chờ một câu trả lời nhưng không có, chỉ cảm nhận được tình yêu bằng hơi ấm truyền qua bàn tay nàng, bàn tay nhỏ bé vẫn để nguyên trong tay mình từ khi lời tỏ tình được cất lên. Mấy hôm sau, nàng gửi cho mình dòng tin nhắn: "Nếu lấy nhau anh vẫn đưa em đi xem phim chứ?". Mình đã nhắn lại rằng: "Anh sẽ luôn giữ lời hứa"!
Ngày 15/10 vừa qua, hai đứa mình đã chính thức nên duyên chồng vợ. Ngoài việc giữ lời hứa với vợ thì mình cũng muốn tặng nàng món quà đặc biệt, đó là gửi những bức ảnh cưới của hai đứa tới dự thi. Mình hy vọng khi mở Ngoisao.net sẽ được nhìn thấy ảnh của hai vợ chồng. Đó là món quà ý nghĩa nhất để gửi tặng vợ yêu!
Bộ ảnh cưới này do chính nhóm bạn chụp cho hai vợ chồng trong giây phút ngẫu hứng ven Hồ Tây và bãi giữa Sông Hồng! Điều đặc biệt nhất là chiếc váy cưới do chính tay cô dâu vẽ mẫu và đính từng hạt đá.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.