Ước gì thời gian quoay trở lại và em cho anh cơ hội nữa anh tin chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em nói em không còn tình cảm với anh và chúng mình không hợp nhau, anh không tin những nguyên nhân đó làm chúng ta xa nhau. Anh nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất là do em đã tự ti về cơ thể và sự mất mát của em ở tuổi 20 của em còn những lời nói của anh làm em tổn thưong chỉ là thứ yếu mà thôi nhưng như thế giống như một giọt nước làm tràn ly mà thôi. Có thể vì em đã nghĩ nếu như ta đến với nhau thì sau này anh sẽ bị thiệt thòi, anh nghĩ có thể tình yêu em dành cho anh là quá lớn nên em chịu đựng như vậy là muốn anh tốt. Nhưng em đâu biết nếu như anh mất em thì anh chẳng còn gì cả, em thực sự quan trong và không có gì có thể thay thế em trong trái tim anh cả.
Đôi lúc khi anh nhớ những lời nói của một người bạn của em nói với anh thì anh nghĩ phải chăng tình yêu của em dành cho anh là chưa đủ lớn để em có thể vượt qua những thử thách những giận dỗi rất bình thường đó và chưa đủ lớn để có thể tha thứ những thiếu xót của anh, em ơi người ta nói yêu nhau vạn sự chẳng nề một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng mà, đạo công giáo thì Chúa dạy là không phải tha thứ 7 lần mà là tha thứ 70 lần 7 tức là phải tha thứ cho anh em mình đến 490 lần và nhiều hơn thế nữa hay em còn chưa tin vào tình cảm của anh dành cho em, tình cảm anh dành cho em chưa đủ lớn để làm em tin, do vậy mà em sợ sau này anh sẽ dằn vặt em, ghét bỏ em ...Em ơi, nếu như em chọn xa anh vì em muốn tốt cho anh như em nghĩ thì sự chọn lựa đó là sai lầm đó.
Em nghĩ rằng em và anh không hợp nhau? Không phải vậy đâu, em nhìn lại tất cả những gì trong thời gian chúng ta quen nhau và em sẽ thấy em và anh có thể đến được với nhau hay không? Anh cũng muốn nói rằng sẽ không có ai là hoàn hảo cả và cũng chẳng có vợ chồng nào là hoàn toàn hợp nhau hết, trong tình cảm nhiều lúc cũng có những sự say nắng khi ta gặp và trao đổi về một vài vấn đề với những người khác phái và khi đó ta nghĩ đây mới là người ta tâm đầu ý hợp, nhưng trải qua thời gian câu trả lời : đó chỉ là sự say nắng mà thôi. Anh nói như thế em sẽ tự ái, bị tổn thương. Thật lòng trước đây anh tin tưởng em hoàn toàn nhưng những gì anh biết được từ những thông tin sau khi em nói chia tay thì anh cũng đã có những câu hỏi ở em, rằng: em yêu anh nhiều không? Em chia tay anh là do muốn anh không phải hối hận sau này hay tình cảm của em dành cho anh chỉ là cơn say nắng, em nên biết rằng đó chỉ là thời điểm nào đó anh bị tác động thôi còn trong anh vẫn luôn nghĩ em yêu anh thật lòng và yêu anh nhiều lắm.
Anh nói ra hết suy nghĩ ấy chắc chắn sẽ làm em tổn thương, em lại càng nghĩ là em và anh không hiểu nhau, em và anh không hợp nhau nhưng con người anh là thế sẽ không giấu những suy nghĩ của mình với người mình yêu thương nhất, không dối lừa người mình yêu thương nhất và anh luôn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho em biết. Anh mong rằng em sẽ đọc được những dòng tâm sự này của anh và cùng anh chia sẻ những suy nghĩ của mình bởi cho dù em có muốn chia tay với anh thì quá khứ chúng ta cũng đã có những giây phút, những ngày tháng yêu nhau bên nhau. Anh nghĩ chia tay cũng cần có phép lịch sự, em nói chia tay qua điện thoại và anh đề nghị gặp mặt thì em từ chối, em còn nói những câu khó nghe như thế là không nên, anh không đáng bị khinh thường như vậy.
Chuẩn người yêu của em là quá cao? Anh không xứng với em bởi anh là người không có việc ổn định? Anh cũng đang thất nghiệp. Em không nhận email, không nhận tin nhắn, không nghe điện thoại anh gọi nên anh dùng cách này mong em nhận và đọc được vì em rất hay vào trang web này, mong em thông cảm. Có thể em đọc xong sẽ hiểu và quoay lại với anh nhưng cũng có thể là chúng ta mãi mãi xa nhau, sẽ là hai đường thẳng song song. Em có thể cho anh biết về sức khỏe của em như thế nào về mắt của em, ....... Chào em và xin lỗi em.
Minh Trần Thế