Mình là Nguyễn Hồng Diệp, anh xã nhà mình là Bùi Cự Khanh. Cả hai chúng mình học cùng Đại học Kiến trúc Hà Nội, chơi cùng một nhóm tên là Cái Bang nhưng mãi 5 năm sau bọn mình mới nhận ra, cả hai sinh ra là để dành cho nhau.
Sau 2 năm yêu nhau, chúng mình đã thành vợ chồng vào ngày 11/1 vừa rồi. Bây giờ, khi sống bên nhau chúng mình mới nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, đều là đồng môn, đồng hương, đồng nghiệp, và mình luôn mong, mãi về sau, bọn mình vẫn sẽ "đồng sàng, đồng mộng".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.