QC
Khổ nỗi, vợ không biết nên cứ liếc con mắt bên trái, xẹt con mắt bên phải, soi muốn thủng cái màn hình để "kiểm duyệt" xong xuôi rồi mới chịu để im. Nhưng đã là bí mật thì tớ đây sẽ giữ đến cùng nhé, bởi thế mà vợ cứ ghen bóng ghen gió, hỏi này hỏi nọ. Haizz, phải mau mau tìm ra cho được "nàng" thì mới được yên cái thân đây.
Cuối cùng sau bao ngày lùng sục khắp ngang cùng ngõ hẹp, chịu sự "tra tấn" từ vợ - mụ phù thủy đáng yêu nhất, tớ đã thống nhất chọn máy giặt 3D Samsung sau một hồi tham khảo hơn chục nhãn hiệu máy giặt. Đa số các loại máy giặt hiện nay, "anh" nào cũng quảng cáo là không nhăn quần áo nhưng xem chừng là không ổn vì nhìn mâm giặt là biết ngay. Tiêu chí để lọt được vào mắt xanh của tớ, bà xã và 3 ''yêu tinh'' nhà tớ là: Quần áo giặt xong phải bớt nhăn, xoắn rối, khỏi tốn công ủi đến bở cả hơi tai mà vẫn chưa thẳng; Phải tiết kiệm đủ đường, cả nước lẫn điện, thời buổi điện thì giá cao mà nước thì tậm tịt lúc có lúc không (khu nhà tớ là thế mà). Giá cũng phải "vừa bụng" thì nhà tớ mới cười rõ tươi được.
Tớ chấm... "nàng" máy giặt 3D Samsung là bởi nghe đến 3D là đã khoái rồi. Thời đại bây giờ cái gì cũng phải 3D thì nó mới hoành tráng chứ! Nhưng quan trọng nhất là máy giặt này không làm xoắn rối quần áo, tiết kiệm nước đến 40%. Nghe cái này thì vợ tớ cứ gọi là thích mê vì nàng sẽ tích cóp được khối tiền mua sữa cho mấy nhóc và mua... bia cho tớ nữa.
Những "em" máy giặt chuyến vừa rồi tớ xem thì chưa giải quyết được hết những tiêu chuẩn đặt ra như khi giặt xong quần áo cứ xoắn tít vào nhau, gỡ ra phơi cũng đủ cực cái thân, không tiết kiệm nước là bao và đặc biệt là rất rắc rối trong việc đặt chế độ giặt.
Vừa đặt hàng rồi, mấy hôm nữa ''em ý'' sẽ về. Đang rất hào hứng vụ chụp lại ảnh ọt để khoe cùng mọi người đây. Nhất định là sẽ có một bộ ảnh 3 ''yêu tinh'' cùng mụ phù thủy bên máy giặt. Chắc chắn, mụ phù thủy sẽ cười hết ga cho mà xem. Cảm ơn mọi người đã comment tư vấn nhé.