Anh Quân - Mỹ Linh - Bằng Kiều hội ngộ tại đêm nhạc Hà Nội phố tối 15/7. Họ có mối quan hệ đặc biệt cả trong đời sống lẫn âm nhạc. Ngoài đời, Anh Quân là chồng còn Bằng Kiều là người yêu cũ của Mỹ Linh. Và ở sân khấu này, Anh Quân là giám đốc âm nhạc, viết bản phối, chỉ huy dàn nhạc, đệm guitar cho vợ hòa giọng với tình cũ.

Anh Quân ngồi sau khi nghe Mỹ Linh kể chuyện tình cũ với Bằng Kiều.
Trò chuyện với khán giả, Mỹ Linh cho biết chương trình làm cô nhớ lại thuở mới đi hát và có mối tình đầu. Ngày ấy, cô và người yêu hay hát ở các vũ trường, quán cà phê. Sau mỗi buổi biểu diễn, cô cùng anh và ban nhạc hay đi ăn đêm ở quán miến ngan gần Cung Việt - Xô. Mọi người hay gọi thêm thịt, đồ ăn kèm với miến nhưng cô thì không dám vì sợ tiêu hết cát-xê, không còn tiền mang về cho mẹ. Mối tình đầu được Mỹ Linh nhắc đến chính là Bằng Kiều. Nữ ca sĩ cho biết khi chuẩn bị liveshow Hà Nội phố, cô mang câu chuyện này kể cho chồng nghe để anh có cảm hứng phối lại ca khúc Trái tim không ngủ yên cho mình hát cùng người yêu cũ.
Anh Quân cười không ngớt khi Mỹ Linh kể chuyện tình cũ
Theo Mỹ Linh, Trái tim không ngủ yên do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác, là bản hit của cô và Bằng Kiều từ thập niên 1990. Ca khúc ghép tên tuổi của Bằng Kiều với Mỹ Linh, khiến nam ca sĩ sau này phải 'dạt' sang Mỹ mới có đường solo. Hơn 20 năm qua, cô và Bằng Kiều vẫn hát đi hát lại bản phối cũ. Đến liveshow này, bài hát mới được nhạc sĩ Anh Quân phối lại. Mỹ Linh cho biết ông xã áp lực khi phối bài Trái tim không ngủ yên, nắn nót rất lâu vì vì sợ mang tiếng làm không hay, không kỹ. Bước ra từ cánh gà và tiếp lời Mỹ Linh, Bằng Kiều nói bản phối do chồng của người yêu cũ thực hiện rất khó, anh phải tập rất kỹ mới dám lên hát.
Trước khi song ca, Mỹ Linh còn bông đùa với Bằng Kiều: "Em nghe nói anh vừa có người mới. Em với Anh Quân là vợ chồng hàng chục năm, có gì cũng biết hết rồi nên không phải lăn tăn nữa nhưng chỉ sợ cho anh thôi. Liệu anh hát với em thế này có ổn không?". Đáp lời Mỹ Linh, Bằng Kiều khiến khán phòng cười vang khi nói: "Bạn nhà anh cũng đang ngồi xem ở dưới. Mình cứ hát đi em, nếu có vấn đề gì thì bạn ấy cũng không làm gì ngay được, xuống sân khấu mới lo cơ".

Nhạc sĩ Anh Quân được nhạc sĩ Hồng Kiên, thành viên nhóm nhạc Anh Em, bắt tay động viên khi nghe màn tung hứng của Mỹ Linh - Bằng Kiều.
Ngồi sau nhìn vợ tung hứng với người yêu cũ, nhạc sĩ Anh Quân cười không ngớt từ đầu đến cuối. Nhiều khán giả cũng bật cười với tình huống hài hước này. Trước đó, tại buổi họp báo giới thiệu liveshow, Anh Quân nói chương trình là dịp ý nghĩa để anh làm điều gì đó đặc biệt cho vợ và tình cũ.
Mỹ Linh - Bằng Kiều song ca 'Trái tim không ngủ yên'
Bằng Kiều đùa rằng anh cảm thấy rất áp lực khi hát với band do chồng của người yêu cũ chỉ huy nhưng vẫn thăng hoa trong liveshow với các bản solo Hà Nội ngày trở về (Phú Quang), Phôi pha (Trịnh Công Sơn), Để nhớ một thời ta đã yêu (Thái Thịnh), Cơn mưa băng giá (Lê Thành Trung), Hè muộn (Bằng Kiều)... Kể thêm về mối quan hệ với Anh Quân, Bằng Kiều cho biết hai người lần nào gặp cũng bông đùa về chuyện cũ. Họ hay đi chơi golf cùng nhau hoặc hội ngộ trong các chương trình ca nhạc. Mỗi khi được Anh Quân mời về nhà chơi, Bằng Kiều đều lấy lý do "ngại chết đi được" để thoái thác là "chưa sắp xếp được thời gian".

Mỹ Linh ôm Bằng Kiều trước mặt chồng.
Mỹ Linh, Bằng Kiều là mối tình đầu của nhau. Họ có sáu năm yêu đương, từ đầu thập niên 1990. Ngoài ca khúc Trái tim không ngủ yên, họ còn được yêu mến với bản song ca Dòng sông sao do nam ca sĩ viết tặng bạn gái. 20 năm qua đi, họ vẫn thường xuyên kết hợp trong âm nhạc và được khán giả ủng hộ khi song ca dù Mỹ Linh đã kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân từ năm 1998. Trong khi đó, Bằng Kiều mới có con thứ tư với bạn gái Mai Linh. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và có ba con trai với ca sĩ Trizzie Phương Trinh.
Tùng Dương - Mỹ Linh - Bằng Kiều hát 'Chị tôi - Chị tôi - Mẹ tôi'
Đêm nhạc Hà Nội phố do Anh Quân làm giám đốc âm nhạc, Tùng Dương biên tập, kể những miền ký ức về Hà Nội của nhiều thế hệ. Đó là niềm tự hào trong lòng mọi người con thủ đô với Hà Nội mười hai mùa hoa (Giáng Sol), nỗi khắc khoải của người nghệ sĩ "lang thang hoài trên phố, chẳng nhớ nổi một con đường" trong Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang), hay người đàn ông cô đơn ở tuổi xế chiều trải qua biến cố, mất mát trong Một mình (Thanh Tùng)... Đó cũng là kỷ niệm về những mùa hè rực rỡ, ngọt ngào trong Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), Quán cà phê mùa hè (Huy Tuấn), Hè muộn (Bằng Kiều)... Bằng Kiều gọi đó là những giai điệu của tuổi trẻ một thời, là ký ức đã nằm im trong lòng khán giả suốt hàng chục năm.
Sau những giai điệu đầy hoài niệm, đêm nhạc đưa khán giả đến thực tại với Có chàng trai viết lên cây (Phan Mạnh Quỳnh), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Cơn mưa băng giá (Lê Thành Trung)... Dẫu là hồi ức hay đương đại, các ca khúc đều mang đậm sự tươi trẻ, lãng mạn và nhẹ nhàng dưới bàn tay biên tập của nhạc sĩ Anh Quân.
Tùng Dương - Bằng Kiều song ca
Chương trình cũng là dịp để các nghệ sĩ nhớ lại những kỷ niệm đẹp về Hà Nội. Mỹ Linh nói cô sinh ra và lớn lên ở thủ đô, yêu mến mọi sự thay đổi của mảnh đất này. Nữ ca sĩ không thể nào quên tuổi thơ sống trong khu tập thể gần chợ Giời, những buổi tối mất điện được nghe anh hàng xóm chơi guitar, những buổi chạy show, hát Nắng thủy tinh (Trịnh Công Sơn) khắp các quán cà phê. Những năm tháng ấy đã giúp cô vun đắp tâm hồn và tình yêu với âm nhạc. Bằng Kiều thì nhớ những trưa trốn ngủ buổi trưa ra Văn Miếu Quốc Tử Giám chơi, nhảy tàu điện từ Cửa Nam lên Bờ Hồ, thuộc lòng tất cả các phố cổ. Trong khi đó, Tùng Dương là thế hệ đi sau, tự hào khi được hát những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội - mảnh đất đã dung dưỡng niềm đam mê âm nhạc trong anh.

Tùng Dương, Mỹ Linh, Bằng Kiều là ba ca sĩ chính của đêm nhạc 'Hà Nội phố' tối 16/7.
Bằng Kiều, Mỹ Linh và Tùng Dương, ba ca sĩ chính của Hà Nội phố đều là những gương mặt gạo cội, từng xuất hiện trong hàng trăm đêm nhạc về thủ đô nhưng chương trình vẫn không thiếu sự mới lạ, bất ngờ. Bản mashup Chị tôi - Chị tôi - Mẹ tôi lần đầu gắn kết ba giọng hát Bằng Kiều - Mỹ Linh - Tùng Dương. Màn song ca kết hợp hoán đổi hit Trái tim bên lề và Ôi quê tôi của Bằng Kiều và Tùng Dương cũng trở thành điểm nhấn của chương trình. Ngoài bản hit Trái tim không ngủ yên đã quá quen với khán giả qua giọng hát Bằng Kiều - Mỹ Linh được phối lại, chương trình còn để Mỹ Linh lần đầu song ca với Tùng Dương các bài Hương ngọc lan (Anh Quân), Trở về tuổi thơ (Hoàng Hiệp)... Bằng Kiều cũng thích thú khi hát ca khúc Phôi pha do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác và thốt lên: "Chương trình do Tùng Dương biên tập thì phải lạ, không lạ thì không phải Tùng Dương".
Đêm nhạc kết thúc bằng tiết mục Giọt sương trên mí mắt - Hát với chú ve con do ba ca sĩ Bằng Kiều, Mỹ Linh, Tùng Dương thể hiện, tràn ngập không khí rộn ràng của một mùa hè rực rỡ, yêu đời. Nhiều khán giả ở độ tuổi trung niên với mái tóc nhuốm màu muối tiêu vẫn nhún nhảy và hát theo nhiều ca khúc. Chị Mai Anh (45 tuổi) cho biết, chị cảm thấy như được sống lại một thời tuổi trẻ khi nghe lại những bài hát từng nằm lòng những năm tháng học sinh, sinh viên.
Nguyên An
Video: Chi Anh, Ảnh: Hòa Nguyễn