Em phải lo cho tương lai nên quyết tâm đi đến nơi đất khách quê người để mưu sinh. Em không muốn sống nhờ vào bất cứ thứ gì của anh. Em không phải là người con gái tham danh lợi, địa vị, điều em cần ở anh là tình yêu. Anh biết không? Mỗi ngày, sau giờ tan sở, em chạy xe trên đường về và hầu như ngày nào em cũng phải khóc thầm và suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ có phải con đường em đang đi thật sự đúng không hay em đã quá dại dột? Anh ơi, em rất cô đơn nơi xứ lạ quê người, em không có một người thân ở cạnh cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Em chỉ có anh mà khoảng cách của chúng ta thật quá xa.
Em nhớ khi mình còn ở dưới quê, lúc nào anh cũng ở cạnh em, những lúc em buồn và đau khổ. Vậy mà hôm nay, em lại không có cảm giác như trước nữa. Cuộc sống và môi trường trên thành phố này đi đâu cũng thấy náo nhiệt, con đường nào cũng đông người qua kẻ lại nhưng em cảm thấy được rằng lòng em rất trống vắng và nhớ thương về một người nơi quê nhà, đó là anh. Nhưng anh luôn nghĩ rằng em lên đây sẽ không nhớ về anh, sao anh cứ nghĩ vậy? Anh có biết em buồn lắm không khi anh lại nói như thế? Sao anh nghĩ em lên đây rồi, lòng em sẽ thay đổi? Tuy thời gian đầu yêu nhau, em đã phải rời xa anh mà không cho anh biết một lý do nhưng lúc đó cũng vì tình thế bắt buộc mà thôi, em nào có thay đổi. Không lẽ vì lý do đó mà anh luôn suy nghĩ em là người như thế? Chính vì thời gian đó mà em lại càng yêu anh nhiều hơn.
Em nhớ ngày em và anh biết nhau, em chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Lúc nào cũng hồn nhiên tung tăng nhưng từ khi yêu anh rồi, em đã thay đổi rất nhiều. Em thật sự trở nên chững chạc hơn. Anh đã dạy em biết bao điều hay, anh đã làm em thay đổi rất nhiều về và em cảm ơn tình yêu của anh dành cho em. Em có thể đánh thắng được tất cả giây phút này đây, nơi em chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ này. Em ngồi ngẫm lại chặng đường em và anh đã trải qua, em lại càng quý trọng hơn và em sẽ không để tuột mất nữa đâu. Thật lòng em rất yêu anh, em không muốn mất anh đâu, anh hãy đợi em nhé! Anh đừng bao giờ nói với em rằng "tình yêu của mình sẽ không đi theo thời gian nữa", được không anh? Em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa vòng tay em, nơi đây em sẽ không thay đổi đâu, không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim em vì anh mới thật sự là người em yêu. Hãy cùng em đi hết quãng thời gian còn lại của đôi mình nhé!Đừng nghĩ em sẽ không như lúc đầu anh gặp và yêu em, anh nhé!
Cam Linh