Anh chỉ tiếc mình không gặp nhau sớm hơn một chút để được ở bên nhau nhiều hơn, để được yêu nhau nhiều hơn nữa. Nhưng không sao, điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất là mình đã tìm thấy nhau, số phận cho mình tìm được nhau yêu nhau và trân trọng nhau. Cho dù 4-5 năm, hay nhiều hơn nữa, anh học xong nhất định sẽ quay lại Việt Nam để chờ em. Em chỉ về sau anh một chút thôi phải không.
Anh sẽ đợi em ở những con đường mình đi qua, anh sẽ tập uống loại cocktail mà em thích, anh sẽ tập pha chế nó để ngày em về anh tự hào nói rằng anh biết pha loại cocktail mà em thích uống. Những quán cafe mình từng ngồi, mình từng nắm tay nhau, mắt nhìn mắt chứa chan tình yêu, anh sẽ ngồi lại để đợi em, để biết rằng nơi này hai đứa mình đã từng ngồi, từng thì thầm với nhau là chúng mình rất cần cho cuộc sống của nhau.
Em đi rồi em sẽ về, người phụ nữ biết hy sinh như em đáng để anh chờ đợi lắm. Cho dù thế nào em hãy tin một điều anh sẽ chờ em, luôn chờ tới ngày mình gặp lại nhau. Vì chúng mình yêu nhau, em nhỉ?
Tường Thế Đức