Đã lâu rồi, mùa thu chỉ mang lại cho em một cảm giác như vậy mà thôi. Mùa thu năm nay khác hẳn so với các mùa thu trước, bởi mùa thu năm nay em có anh. Anh đến thổi vào sắc trời thu một hương vị mới. Anh đến mang lại cho em một tâm trạng, một xúc cảm ngọt ngào và ấm áp. Mùa thu của anh ngoài một chút khí trời se lạnh, một vài tia nắng ấm áp còn có cả một tâm hồn yêu thương. Chỉ khi anh đến em mới cảm nhận hết vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu. Anh đã đánh thức mùa thu trong em, với những buổi tối đi trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa, hoa hoàng lan.
Tối nào cũng vậy, dù có đi chơi ở đâu, khi về anh cũng chở em thật chậm trên những con đường có hoa hoàng lan đang ngát hương nở. Và em cũng bắt đầu yêu hoa hoàng lan từ đó. Một loài hoa với hương thơm dịu dàng tinh khiết biết bao. Những lần anh đi xa, chỉ được nhìn thấy hoa hoàng lan là em cảm thấy như có anh ở bên cạnh. Anh lại xa em vào dịp cuối thu. Anh đi rồi chỉ còn em và mùa thu ở lại. Nhưng ở nơi xa anh hãy yên tâm, em và mùa thu sẽ luôn đợi anh về để sưởi ấm lòng người anh nhỉ. Anh mãi là mùa thu trong em anh nhé! Hoa Đồng Nội
Hoa Dong Noi