Ngày 21/6/1982, Công nương Diana và Thái tử Charles chào đón con trai đầu lòng, Hoàng tử William. Từ khi trở thành mẹ, Diana đã bắt đầu phá vỡ truyền thống hoàng gia. Khác với những bà mẹ hoàng gia trước đó đều sinh con ở cung điện, Diana hạ sinh William tại khoa sản Bệnh viện St. Mary's ở London. Ảnh: Tim Graham
Diana cười tươi khi bế con trai, mới vài tháng tuổi. Ảnh: PA
Trong một động thái chưa từng có khác, thay vì để con lại cung điện, Diana đã đưa William theo trong chuyến công du hoàng gia của bà và Thái tử Charles tới Australia và New Zealand vào năm 1983. Bức ảnh được chụp khi gia đình tạm dừng lịch trình bận rộn của họ để thư giãn trong khuôn viên của Tòa nhà Chính phủ New Zealand. Ảnh: David Levenson
William cười thích thú khi được mẹ Diana nhấc lên trong buổi chụp hình ở Cung điện Kensington. Ảnh: Tim Graham
Ngày 15/9/1984, Hoàng tử Harry được sinh ra tại chính bệnh viện nơi Diana đã sinh William. Diana sau đó phải vật lộn với chứng trầm cảm sau sinh, điều mà bà từng cởi mở nhắc đến trong nhiều năm. 'Bạn sẽ thức dậy vào buổi sáng với cảm giác không muốn ra khỏi giường, bạn cảm thấy bị hiểu lầm và cảm thấy rất, rất thấp kém về bản thân', cố Công nương từng nói với Martin Bashir trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi năm 1995. Ảnh: PRINCESS DIANA ARCHIVE
Diana đưa William tới trường mẫu giáo trong ngày đầu đi học năm 1985. 'Tôi có chút buồn, bởi điều này mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi và chắc chắn của cả William nữa. Nhưng thằng bé rất sẵn sàng cho việc đó. Nó là một đứa trẻ tự lập', Diana từng nói. Ảnh: Tim Graham
Công nương Anh chơi trò giải đố với William. Ảnh: Tim Graham
Thái tử Charles mua Highgrove House vào năm 1980 và nơi đây trở thành một trong những điền trang chính để ông và Diana nuôi dạy các con. Trong ảnh, công nương cho hai con chơi cầu trượt ở khu vực sân chơi năm 1986. Ảnh: Tim Graham
Bản thân không phải là người thích cưỡi ngựa, nhưng Diana luôn dành thời gian để dạy cho các con mình học cách cưỡi ngựa. Ảnh được chụp khi Willaim 4 tuổi. Ảnh: Tim Graham
Công nương Diana muốn nuôi dạy con trai bình thường nhất có thể. Bà đích thân chăm sóc các con trong chuyến công du năm 1986, đi ngược lại truyền thống hoàng gia. Ảnh: PRINCESS DIANA ARCHIVE
Nhà báo Matt Elton từng nói: 'Việc Diana công khai thể hiện tình cảm với các con là điều rất mới mẻ đối với một gia đình hoàng gia vốn kín đáo. Đó là một sự khác biệt hoàn toàn'. Ảnh: Julian Parker
Diana bên con trai Harry năm 1987. Khi còn sống, bà luôn cố gắng giáo dục để các con con trai thấm nhuần tầm quan trọng của lòng tốt. Điều này từng được Harry chia sẻ năm 2017 khi trao giải cho những người chiến thắng ở Diana Award. Ảnh: Mirrorpix
Diana từng cảm thấy không thoải mái với giới truyền thông và tỏ ra bảo vệ hơn khi các tay săn ảnh tiếp cận con mình. Một video cũ gần đây được chia sẻ lại trên TikTok cho thấy bà cố gắng chặn máy quay và nói: 'Tôi có thể yêu cầu bạn tôn trọng không gian của con tôi không? Là mẹ, tôi muốn bảo vệ con mình'. Ảnh: Julian Parker
Trong nhiều năm, người ta luôn nhìn thấy hình ảnh Diana ôm các con. 'Ngay cả bây giờ, khi nói về điều đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được những cái ôm mà bà từng dành cho anh em tôi', Hoàng tử Harry nói trong Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Ảnh: PRINCESS DIANA ARCHIVE
Hướng Dương
(Theo Harper's Bazaar)