Sự thật đúng là như vậy, tuổi 25 là tuổi đẹp nhất của em, ai cũng bảo thế. Em chỉ muốn hỏi xem ý kiến anh như thế nào thôi mà, chứ em biết, hiện tại anh và em còn thiếu rất nhiều thứ để có thể thành một gia đình đúng nghĩa và đúng như mong muốn của anh và em.
Anh đừng lo gì cả.
Em rất khâm phục và tự hào về anh, về những tham vọng và hoài bão anh đang ấp ủ.
Tất cả vẫn đang còn ở phía trước, nhưng em tin là anh - tình yêu của em - sẽ thành công và sẽ làm được những điều mà người khác không làm được.
Em yêu anh và tin vào tình yêu anh dành cho em.
Em cũng không muốn trở thành vợ anh khi mà em đang rất trẻ con như thế này và cả công việc cũng chưa ổn định nữa.
Em yêu anh bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì em đang có và cả những cái em chưa có... như tương lai của chúng mình và...... những chíp hôi mang họ của anh sau này..............!
Anh nhất định đừng có suy nghĩ gì về vụ cưới xin này đấy nhé. Em yêu anh, và em sẽ chờ anh 2 năm, 5 năm hay 10 năm cũng được. Chỉ mong rằng thời gian sẽ không làm cho tình yêu của anh dành cho em thay đổi là em thấy hạnh phúc rùi.
Em rất nhớ anh.......
Rùa con dễ thương 82