Anh đang nghe bản nhạc "Dĩ vãng cuộc tình" sao anh thấy nhớ em nhiều lắm. Em còn nhớ lần đầu chúng ta vô tình quen nhau không? Không biết có phải chúng ta có duyên đến với nhau hay không? Anh và em đã có duyên quen nhau và cùng ở bên nhau mà tại sao chúng ta lại không đến được với nhau? Tại sao chúng ta thương nhau mà không đến được với nhau. Ngày 12/12 lần đầu tiên gặp em, và anh đã say nhưng đó không phải say vì rượu mà là say vì men tình. Sau đó em còn nhớ những chuổi ngày hai đứa mình bên nhau đi khắp phố phường Hà nội, du ngoạn Hạ Long, chèo ghe Cát Bà, đón Noel trên Sapa không? Với anh đó là những chuổi ngày hạnh phúc nhất đời anh, mà anh sẽ không bao giờ quên được. Anh ước gì được nắm tay em để đi hết cuộc đời như đã từng nắm tay em đi khắp Hà nội. Em còn nhớ đêm lạnh Sapa không? Chúng ta đã chia sẽ nhau từng củ khoai, cây mía nướng, ngồi bên lò lửa ấm áp, tuy anh rét rung với cái lạnh ở Sapa nhưng trong lòng anh vẫn luôn ấm áp vì có em bên cạnh anh, được ôm em vào lòng anh để sưởi ấm cho em. Biết bao nhiêu là kỹ niệm của ngày hôm qua... Em có biết, trong anh em quan trọng lắm không, vì anh đã yêu em rất nhiều. Anh biết tình cảm anh trao cho em rất nhiều và rất nhiều nhưng ... Và từ ngày em xa anh, anh biết là anh đã mất đi hạnh phúc của đời mình, nếu thật sự có kiếp sau thì anh vẫn mong được yêu em.
Em ơi, em đã đến và làm con tim anh sống dậy và khi em rời xa anh là lúc con tim anh tan nát. Ngày nay xa em rồi, anh muốn làm thật nhiều, ngũ thật nhiều để quên đi hình bóng em nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh mong sao những kỹ niệm đó như là giấc mơ của ngày hôm qua và sẽ tan biến đi ngày hôm sau, khi anh tỉnh giấc. Nhưng anh biết một điều là em sẽ mãi mãi trong tim anh. FOREVER. Gởi tới người tôi yêu ... bé Thương. Anh đầu đất.
Tuan Nguyen