
Chiều 28/6, Anh Đào xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình "Vui lên nào anh em ơi" trong bộ váy đính lông vũ nữ tính. Cô được khen trông dịu dàng hơn so với những vai diễn từng đảm nhận, trong đó có nữ chính ở "Lối về miền hoa".

Nữ diễn viên cho biết cô giảm cân, nhuộm tóc màu đỏ và cố tình khiến mình già đi để vào phim mới. Nhân vật của cô là một người phụ nữ đơn giản, thực dụng, đanh đá, chua ngoa, ghê gớm, chửi người như hát nhưng rất yêu chồng, con.

Anh Đào đóng vợ chồng với diễn viên Anh Đức và cho biết giữa họ có nhiều tình huống dở khóc dở cười. "Nếu ở ngoài đời, tôi sẽ gọi Anh Đức là chú vì anh ấy hơn tôi đến hơn một giáp. Tôi đã cố tình dìm hàng bản thân, khiến mình già dặn hơn để đóng vợ chồng với anh ấy", nữ diễn viên vừa cười vừa nói. Trong phim, Anh Đức vào vai ông chồng lẻo mép, có phần lươn lẹo, cả thèm chóng chán và nhiều lần khiến vợ phát điên vì mang tiền nhà đi đốt vào các thương vụ kinh doanh vô nghĩa.

Phim còn có sự tham gia của Tô Dũng và NSƯT Thái Sơn (bìa trái).

Họ vốn là cậu cháu ở ngoài đời nên rất dễ dàng trong quá trình tung hứng. Họ cùng Anh Đức thể hiện bộ ba phá làng phá xóm, khiến gia đình đau đầu vì liên tục khởi nghiệp thất bại, mang tiền nhà đi phá.

Thái Sơn vào vai Bá Thắng, chàng trai có vẻ ngoài khờ khạo, sinh ra trong gia đình khá giả. Anh chân thành, dịu dàng và tình cảm với những người xung quanh nhưng hay bị đem ra làm trò cười vì thói quen nói năng chậm chạp, tính cả tin và dễ bị dẫn dắt.

Tô Dũng cũng sẽ có nhiều cảnh gây cười trong phim với vai Văn Hưng. Nhân vật lầm lì, ít nói nhưng trọng nghĩa khí, tình cảm, luôn nỗ lực trong việc khởi nghiệp dù thất bại hết lần này đến lần khác.

Huyền Thạch xuất hiện tại họp báo với vẻ ngoài cá tính. Cô vào vai Hạnh Nhung, một cô gái mạnh mẽ hào sảng, mê tiền và luôn muốn chủ động trong mọi mối quan hệ.
Nguyên An
Ảnh: Tùng Lê