Được chia sẻ trên một fanpage nổi tiếng, loạt ảnh cưới của một đôi bạn trẻ ở ngoại thành Hà Nội khiến cộng đồng chú ý. Bộ ảnh ghi lại toàn bộ quá trình làm lễ cưới của đôi tân lang - tân nương, từ lúc lễ bái gia tiên đến khi tổ chức tiệc.
Tuy nhiên điều khiến nhiều người bàn tán là những bức ảnh cưới không đẹp, nếu không nói là xấu, khó có thể được coi là những sản phẩm để dành lưu lại làm kỷ niệm.
Theo nhiều chia sẻ, những hình ảnh này được nickname T.H đăng tải trên trang cá nhân. Theo lời T.H đây là đám cưới của anh trai mình, chi phí thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là "500.000 đồng/2 buổi (1 tiếng ăn hỏi, 2 tiếng cưới)". Kết quả là đã chụp được những tấm ảnh có thể nói là "để đời" thật sự.
Không chỉ dừng lại ở đó, tráp nhà bạn ấy đặt "600.000 đồng/tráp, 5 tráp 3 triệu", ấy vậy mà ‘toàn bộ xoài, táo bên trong đều thối hết". Ngoài ra tráp cau có giá đến 1 triệu, trong khi "tráp khoảng 40-45 quả to tầm bằng quả nhót".
Thậm chí áo dài hỏi bạn ấy thuê cũng bị… đòi lột ra trả lại ngay sau khi người lớn vừa nói chuyện xong và khi đón dâu xong. Đến cuối cùng khi đám tiệc đã xong, đến lúc thanh toán thì bạn còn bị chủ studio "đòi đưa thêm mấy trăm vì cô ấy phải mua cau đắt".
Chủ nhân của câu chuyện này cho hay bạn chia sẻ trường hợp của mình nhằm "cảnh tỉnh các đôi bạn trẻ có ý định cưới nên tìm hiểu kỹ lưỡng", chọn lựa các dịch vụ đàng hoàng, đừng nên để tiền mất tật mang, "mua bực vào mình".
Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, nhiều lời bình luận được đưa ra, đa số các Facebooker đều có những ý kiến khá tiêu cực về loạt ảnh cưới nói trên. Một số ý kiến cho rằng, những bức ảnh này mà được chụp từ tay của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì cần phải xem lại vì nếu mọi người dùng điện thoại chụp có lẽ còn đẹp hơn gấp nhiều lần. "Trời cô dâu, chú rể nào đâu đến nỗi, mà hình ảnh chụp trông đến thảm hại. Chắc cặp đôi sẽ buồn lắm khi nhìn những tấm ảnh này. Mình rất thông cảm với hai bạn. Hy vọng không còn cặp đôi nào phải gặp trường hợp khóc dở, mếu dở như trường hợp trên", Traamht8x chia sẻ.
Hạ Miên
Ảnh: Facebook