Cặp đôi Hương và Felix chọn Singapore làm nơi chụp ảnh cưới, vì cả hai người đều làm việc ở đảo quốc sư tử. Cô dâu chia sẻ, ngoài việc thuận tiện cho công việc của cả hai, Hương cũng gắn bó với đất nước này gần 10 năm, nên cô muốn lưu giữ những hình ảnh lãng mạn và hạnh phúc tại quê hương thứ hai, để sau này như kỷ niệm đẹp dành cho con cháu xem lại.
Bộ ảnh được thực hiện trong hai ngày, vào cuối tháng 7 vừa qua. Khi đó là mùa khô, thời tiết Singapore khá nóng nhưng không sợ mưa. Tự nhận mình là người cầu toàn, cô dâu Hương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bộ ảnh. Vì cặp đôi chọn ekip từ Việt Nam, nên cô dâu chú rể lên lịch trình cẩn thận cho cả ekip. Cô chọn những nơi muốn chụp và kiểm tra trước một vài địa điểm. Hương cũng cân đối thời gian chụp ở từng nơi hợp lý với thời gian di chuyển.
Tới ngày chụp ảnh, Hương mới hiểu rõ việc chụp ảnh cưới cũng không đơn giản. Suốt hai ngày liên tục phải di chuyển, đi lại, chân Hương bị xước vì chạy nhảy trên đôi giày cao gót, đồng thời, tiết trời nóng nực cũng khiến mọi người nhanh mệt. Nhưng cả hai đã có những bức ảnh lãng mạn, tình tứ trong không gian đẹp.
Khi chụp ảnh cưới, Hương nhớ nhất là cảm giác của vị hôn phu tương lai. Chú rể Felix vốn là người không thích chụp ảnh cưới, đặc biệt là không quen nhìn cô dâu mặc váy cưới trước hôn lễ. Những lúc Hương chọn váy cho ngày chụp ảnh, chú rể "kiên quyết" che mặt vì trong văn hóa phương Tây, nhìn thấy bạn gái mặc váy cưới trước đám cưới là điều không hay. Nhưng vì chiều cô dâu, cuối cùng chú rể vẫn ủng hộ nhiệt tình.
Hương chia sẻ: "Anh thường đùa, hai ngày chụp ảnh cưới là hai ngày tồi tệ nhất trong năm của anh. Thế mà những lúc mình mệt và nóng, anh còn động viên và pha trò làm mình cười". Ngay sau khi xong, khi xem ảnh gốc, cô dâu chú rể rất hài lòng vì đã có bộ ảnh cưới tuyệt đẹp, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc ở nơi như quê hương thứ hai của hai người.
Bộ ảnh được thực hiện bởi Nupakachi Studio, váy cưới Lilly Bridal.
>> Xem tiếp bộ ảnh cưới của cặp đôi Hương và Felix
Vi Vi