Cô dâu Trần Phúc Tina chia sẻ với Ngoisao.net bộ ảnh cưới của mình bên chú rể Võ Thành Lâm. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 26/7/2015. Trước đó, cả hai chụp ảnh cưới lãng mạn tại TP HCM. Tina hiện làm việc ở Mỹ, còn Lâm đang sống và làm việc tại TP HCM. Cách nhau nửa vòng trái đất, cả hai luôn mong ngóng đến ngày được đoàn tụ bên nhau.

Không chỉ khi lấy nhau, Tina và Lâm phải sống xa nhau, mà khi yêu, cặp đôi cũng trải qua sự xa cách về địa lý. Cô dâu Tina Trần chia sẻ: "Chúng mình biết nhau khi Tina còn học cấp 2 ở Việt Nam, nhưng lúc đó mình thấy rất ghét anh Lâm, nếu có chạm mắt thì không bao giờ muốn nhìn thấy nhau. Bẵng đi một thời gian, khi Tina sang Mỹ định cư vào năm 2004, năm tiếp theo anh Lâm cũng đi du học và cả hai không liên lạc với nhau nữa. Đến năm 2010, qua Facebook, Tina tìm lại được nhiều người bạn cũ. Vào một ngày đẹp trời, mình nhớ lúc đó khoảng tháng 9, mình thấy có người muốn kết bạn trên Facebook với mình. Mình nhận ra đó là anh Lâm.

Bắt đầu từ đó, cả hai nói chuyện thường xuyên, hỏi han nhau, dần dần Tina thấy không còn ghét người bạn học cũ. Thời gian đó, Lâm đang học ở Australia nên cả hai thường gọi điện thoại và chuyện trò mỗi ngày. Qua thời gian Tina tự nhân thấy mình có cảm giác thật đặc biệt với người bạn này.

Từ những câu chuyện online, Tina và Lâm chính thức có cảm tình đặc biệt rồi yêu nhau. Đến dịp Giáng sinh năm 2010, Tina được nghỉ học 2 tuần, Lâm cũng nghỉ hè.. Hai người hẹn gặp nhau tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai gặp lại thủa học trò.

Tina nhớ lại, cảm giác khi bước ra gặp người cô thương yêu rất hồi hồi hộp. Trong dịp đó, cả hai tới Nha Trang chơi, sau đó Lâm bất ngờ đưa Tina tới gặp mặt ba mẹ. "Mình không biết dự định đó của anh, nên lúc về nhà gặp ba mẹ, tim mình như muốn rơi ra ngoài, tay thì run!", Tina chia sẻ.

Quen nhau 5 năm, nhưng số lần gặp giữa hai người rất ít, chỉ khoảng 4 lần và lần đầu tiên rất ngắn vì cả hai bận rộn công việc, học hành. Tina và Lâm chủ yếu nói chuyện với nhau qua mạng Internet. Vì những lần gặp ít ỏi nên kỷ niệm của hai người càng trở nên quý giá hơn. Cô dâu cho biết, khi tới thăm Lâm ở Australia, lần đầu tiên cô được ăn trưa ngon nhất là khi người bạn đời tự tay nấu ăn khiến cô xúc động nhớ mãi. Cũng trong lần tới Australia, Tina lần đầu tiên biết về xứ sở chuột túi. Cả hai cùng nhau đi Great Ocean Road và Sydney.

Sau những ngày đoạn tụ là những lần chia tay. Lúc tạm biệt, Tina thường cảm thấy buồn muốn khóc nhưng không dám khóc trước mặt Lâm.

Với Tina, yêu xa cũng có lúc tủi thân, cũng là thử thách cho nhau. Nhưng cô luôn tin tưởng vào người bạn đời mà mình yêu.

Tina chia sẻ: "5 năm thương, yêu rồi cưới nhau, mình cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc mà chưa bao giờ mình có trước đó. Vốn là hai người xa lạ rồi tự dưng gặp nhau, anh đến làm cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn và cũng có một chút xáo trộn. Trải qua nhiều khó khăn, khi năm tay nhau về chung một nhà, mình nghĩ sau này chỉ muốn cùng anh chia sẻ, cho anh cảm nhận được sự ấm áp, thoải mái mỗi khi về nhà".

Bộ ảnh cưới của cả hai được thực hiện tại TP HCM. Cặp đôi thể hiện sự hạnh phúc, rạng rỡ, trong từng bức ảnh.

Tháng 1/2016, Tina trở về Việt Nam và đoàn tụ cùng chồng trong không khí Tết. Đây cũng là lần đầu tiên cô được ở cạnh người bạn đời vào dịp Tết Nguyên đán và Valentine.
Linh Linh
Ảnh: NVCC