
Sau 2 năm yêu nhau, Dương Toàn - Lệ Huyền quyết định thực hiện bộ ảnh cưới tái hiện thời bao cấp trong dịp 30/4 vừa qua.
![[Caption], Cả 2 vợ chồng quyết định cưới sau gần 1 năm quen nhau, cộng thêm 1 năm thành vợ thành chồng, thứ mà 2 nhận thấy - gắn bó với mình nhất vẫn là những thứ thân thuộc diễn ra trong đời sống hàng ngày, dù có thể nhàm chán qua thời gian, nhưng đó vẫn là thứ không thể nào tách rời được, thế nên nhân dịp mọi người bỏ lại Hà Nội để đi chơi (dịp 30-4 / 1-5), thì 2 vc lại quyết định đi chụp 1 bộ hình cưới để còn khoe con cháu .](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2016/05/21/1-1-8922-1463807051.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6YdhfmDugqhwK3kS98hpjQ)
"Bọn mình muốn đưa những khung cảnh quen thuộc, còn mãi với thời gian của Hà Nội vào bộ ảnh cưới để sau này có dịp khoe con cháu", cô dâu Lệ Huyền hài hước chia sẻ.

Cô dâu, chú rể và cả ê kíp đã rong ruổi trên những con phố, địa danh đặc trưng của thủ đô như đài phun nước ở Hồ Gươm, nhà thờ lớn, ga Long Biên, bốt Hàng Đậu, đường Phan Đình Phùng, Ô Quan Chưởng, các góc phố, ngõ chợ, các ngôi nhà cổ...
![[Caption]ô, mặc trang phục của những năm 1960, ôm trên tay bó hoa trắng đặc trưng của những đám cưới từ thế kỷ trước.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2016/05/21/1-3-6520-1463807051.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AksP18825HDuIiQ9H_qJCg)
Lệ Huyền mặc trang phục áo dài xưa, ôm trên tay bó hoa lay ơn đặc trưng của những đám cưới từ thế kỷ trước.

Đặc biệt, cặp đôi đứng nghiêm trang và nắm chặt tay nhau trong tất cả các bức ảnh.

"Hà Nội những ngày này đẹp và yên bình lắm. Mình muốn truyền tải tình yêu với Hà Nội qua bộ ảnh cưới này", cô dâu cho biết.

Cặp đôi dậy sớm để chuẩn bị cho ngày chụp rồi cùng dắt nhau đi chụp ảnh cưới.
![[Caption], nhất là anh chồng lạch cạch đạp chiếc xe cà tàng lạng lách đánh võng khắp ngõ ngách phố xá, sau lưng là cô vợ quá cân, khiến mọi thứ trở nên khó tả. Nhưng vẫn không có 1 câu than thở - dù xe có tráng vành, lốp có bẹp dí,áo đẫm mồ hôi và dù nhiều lần mình lấy lý do, kêu ca, xuống xe cho chồng đỡ mệt, nhưng anh chồng vẫn nhất quyết không chịu, cứ nhất nhất anh chở được - vợ cứ ngồi yên, khiến cô vợ nặng ký như mình cảm thấy được bao bọc, che chở ngần nào .](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2016/05/21/1-7-2734-1463807052.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_T8rBsHsKYGal8bOEyciZQ)
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày chụp là khi anh Toàn chở mình đi khắp Hà Nội trên chiếc xe đạp tráng vành, xịt lốp. Trời nắng to, anh đổ mồ hôi như tắm nhưng vẫn khăng khăng nói: "em cứ ngồi yên, anh chở được" khi mình đòi xuống xe", Lệ Huyền tâm sự.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia Mr Lee.
Minh Minh