Tìm lại câu thơ một thời dang dở
Giấu nơi tim giọt nước mắt em buồn
Yên Vũ
(Tôi làm thơ)
Anh có về tìm lại giấc mơ xưa
Tìm lại em giữa phồn hoa lộng gió
Tìm lại mùa xuân rộn ràng hoa cỏ
Cánh én yên vui gọi nắng quay về
Anh có về tìm lại nắng ngày xưa
Tìm lại mùa thu lần đầu gặp gỡ
Tìm lại yêu thương nồng nàn hơi thở
Phai dấu tháng năm khao khát, đợi chờ
Ảnh: Duy Nhất. |
Anh có về tìm lại dòng sông xưa
Tìm lại khoảng trời trong xanh bỡ ngỡ
Tìm lại câu thơ một thời dang dở
Giấu nơi tim giọt nước mắt em buồn
Anh có về tìm lại cuộc tình xưa
Tìm lại vòng tay, môi hôn một thuở
Tìm lại phút giây bình yên, mong nhớ
Tìm lại mình giữa sâu thẳm tình yêu
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tháng hai, Gửi lại mùa thu, Tướng Giáp - Trọn vẹn một đời với nước non, Thu trong veo, Nỗi niềm trong đêm mưa, Nắng tháng tư, Cho anh, Hơn cả yêu thương, Tình yêu không màu,Những câu chuyện đời, Em vẫn bình yên, Bình yên anh nhé!, Đừng ngoái nhìn quá khứ.