>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'
23 tuổi quả là quá sớm để nghĩ đến việc kết hôn. Thế nhưng, biết phải làm sao khi tôi quen anh đã 5 năm rồi và với một lời cầu hôn dễ thương, thật khó để từ chối.
Ngày 16/3 vừa qua là dịp kỷ niệm 5 năm chúng tôi quen nhau. Tuy nhiên, trước đó tôi và anh còn giận nhau và tôi không dám chắc anh có còn nhớ ngày này nữa không. Tôi lo lắng, hồi hộp, trông ngóng đến ngày đó.
18h tối anh đến, tôi thấy nhưng vẫn giả vờ ngó lơ, vì đang giận nhau mà. Anh gọi và bảo:
- Em thay đồ đi, đi với anh ra ngoài một lát.
- Đi buổi cuối hả anh?
- Ừ!
Trời ơi! Chúng tôi mới giận nhau một chút mà anh đã muốn chia tay rồi sao? Sao mà anh ác thế, tôi cứ thế buồn thiu. Anh chở tôi đi mà cũng chẳng thèm nói một câu nào, buồn ơi là buồn. Đến nơi chúng tôi vẫn hay ngồi chơi, tôi thấy bất ngờ vì mọi thứ vắng lặng, bình yên đến lạ thường. Anh mở lời:
- Sao em cứ giận anh suốt thế? Sao anh cứ khổ với em mãi như vậy hả trời?
- Chắc tại anh mắc nợ em. Nhưng em cũng nợ anh mà, nên mới khổ như vậy.
- Vậy... Mình cưới nhau em nhé?
Tôi ngạc nhiên, kêu ầm ĩ lên:
- Trời? Anh cầu hôn em sao? Sao lạ thế? Không có hoa, không có nhẫn, cũng chẳng lãng mạn gì hết, chẳng giống những gì em tưởng tượng.
![]() |
Ảnh minh họa: H.L. |
Anh từ từ lấy trong túi quần chiếc nhẫn và nói:
- Anh biết em mà. Nghèo cũng phải cho bé của anh chiếc nhẫn chứ. Lấy anh nha em?
Khỏi phải nói, tôi bất ngờ như thế nào. Hạnh phúc ngập tràn, tôi chẳng biết làm gì nữa, ôm chầm lấy anh. Sao đêm nay trời đẹp thế nhỉ? Thế nhưng, tôi vẫn phân vân vì chưa nghĩ tới việc kết hôn lúc này. Đối với tôi, mọi thứ mới đang bắt đầu và có lẽ, tôi chưa chuẩn bị tâm lý để làm một người vợ, người mẹ. Tôi nói anh cho mình thêm thời gian suy nghĩ và anh đồng ý.
Tối đó, chúng tôi về nhà vẫn nói chuyện với nhau qua Yahoo như thường lệ. Anh hỏi câu trả lời của tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về anh, về thời gian quen nhau, về tất cả và tin rằng anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Tôi đã quyết định, một quyết định thay đổi số phận. Tôi viết lên status trên Yahoo: "Vâng, em đồng ý anh nhé!".
Anh đã khóc và gọi lại cho tôi. Anh cảm ơn vì tôi đã đồng ý làm vợ anh. Nhưng chính tôi mới là người phải cảm ơn anh, vì anh đã đến bên tôi, đã chịu đựng được bản chất khó ưa của tôi, luôn bên tôi và quan tâm. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên tôi.
Giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay. Tất bật, vất vả, đôi khi có cả những giận hờn, cãi vã nhưng tôi tin, tôi và anh sẽ là cô dâu, chú rể hạnh phúc nhất. Mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi!
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Cô gái mùa hạ