- Lâu rồi không thấy chị... lên báo, có lý do gì cho sự "ẩn dật" này?
- (Cười) Đúng là thời gian vừa rồi tôi ít gặp báo chí, đơn giản vì cũng không có gì mới cả. Hơn nữa tôi lại rất bận, độ này tôi chạy show nhiều để kiếm tiền làm single.
- Cũng nhiều ca sĩ Việt Nam phát hành single rồi, vậy single của chị có gì hay và khác so với những người đi trước?
- Single này tôi chọn ca khúc Maria của ban nhạc Blondie. Bài này đã được ca sĩ - diễn viên Kim Ah Joong cover lại rất thành công trong bộ phim Sắc đẹp ngàn cân (đã chiếu ở Việt Nam). Maria đang rất hot tại Hàn Quốc và đứng đầu các bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích nhất trong nhiều tháng liền. Bài này cũng phù hợp với phong cách và âm vực của tôi nên tôi đã quyết định mua bản quyền và viết lời Việt để làm single.
- Mua ca khúc nước ngoài thì về mặt thủ tục và bản quyền có những gì khó khăn?
- Tôi phải mất khoảng hơn 2 tháng để hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cho việc mua ca khúc này. Vì không hiểu nhiều lắm về cách thức mua nên tôi nhờ công ty của anh Khoa (quản lý của ca sĩ Thu Minh) làm giúp. Tất nhiên là mất thời gian và tốn nhiều tiền hơn là làm nhạc trong nước. Nhưng tôi vẫn tự tin vì đây là một ca khúc hay, trẻ trung, hợp với giới trẻ.
![]() |
Lưu Hương Giang trẻ trung hơn với mái tóc ngắn. |
- Chị mất bao nhiêu tiền để mua ca khúc này?
- Số tiền cụ thể thì tôi chưa thể tiết lộ được nhưng tôi nghĩ là nó không nhiều lắm so với những gì mà tôi sẽ có được sau khi phát hành single.
- Thủ tục đã xong, thế còn việc thu âm và phát hành và viết lời Việt thì ai là người mà chị tin tưởng giao phó?
- Chị gái tôi, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là người viết lời Việt cho ca khúc. Còn thu âm thì đương nhiên là ở phòng thu Cu Tí rồi. Dù gì thì người nhà mình vẫn hiểu mình nhất mà! Bản phối tôi vẫn giữ nguyên vì cả ê kíp đều thấy nó rất hay rồi.
Lần này, tôi cũng làm cả DVD. Hiện tại, tôi đã thu âm xong, chỉ còn chờ quay DVD nữa là phát hành thôi. Dự định là tháng 12 này sẽ cho ra mắt single.
- Chị có thể nói tóm tắt về nội dung của ca khúc Maria?
- Bài hát này nói về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của một cô gái trẻ. Và khi cô ấy đi đến đâu thì đều làm cho các chàng trai ngây ngất. Bản dịch của chị Hương cũng gần sát với nội dung bản gốc.
- Trước giờ, những sản phẩm âm nhạc của chị đều do chị gái Lưu Thiên Hương và Cu Tí đảm trách. Tại sao chị không thử một lần làm việc với "người ngoài" để xem hiệu quả ra sao?
- (Cười) Vì chị Hương và anh Hoài Anh làm rất tốt mà. Tôi chưa biết bao giờ mới khác thác hết được "vốn liếng" của họ. Nhưng cũng xin bật mí là có thể album tới đây tôi sẽ thể hiện các sáng tác của nhiều nhạc sĩ khác.
- Chị bận chạy show kiếm tiền, Cu Tí cũng thường trực ở phòng thu. Còn thời gian nào dành cho tình yêu nữa?
- Chúng tôi đều là những người bận rộn cả nên rất thông cảm và hiểu cho nhau. Tình cảm hai đứa đến lúc này vẫn tốt đẹp. Hơn nữa, nếu tôi không đi diễn thì vẫn thường xuyên lên phòng thu của anh Hoài Anh để tập bài và thu âm mà. "2 trong 1", vừa là công việc và vừa được gặp nhau.
- Cu Tí có tâm sự là chị không thích anh ấy đi câu nhưng đó lại là cái thú của anh ấy, chị nói sao về điều này đây?
- Tôi thấy đi câu rất mất thời gian, mà có khi ngồi cả ngày cũng chẳng câu được mấy con cá. Anh Hoài Anh thì bạn biết rồi đấy, công việc bộn bề. Thế mà tuần nào anh ấy cũng phải đi câu, sắm sửa đồ nghề như dân... chuyên nghiệp ấy. Có vài lần tôi cũng đi cùng với anh ấy nhưng ngồi một lúc chén hết đồ ăn là tôi... đòi về (cười).
- Nhưng rõ ràng đó là một trong những đam mê của người yêu, sao chị không vui vẻ để anh ấy thoải mái khi đi câu với bạn bè?
- Tôi vẫn vui vẻ mà! Chỉ là vì tính cách của tôi không hợp với việc đi câu thôi. Dù không thích nhưng tôi nghĩ anh ấy đam mê câu cá cũng là điều tốt. Vì người nào không bao giờ đam mê cái gì thì chán lắm. Nhưng tôi vẫn nhắc anh ấy cân đối thời gian để không phải vội vàng trong công việc.
- Có khi nào Cu Tí phải nói dối chị để đi câu không?
- Có lần tôi gọi điện cho anh ấy, hỏi "Anh đang ở đâu đấy?". Thấy cứ ấp úng, bảo là đang đi có việc, ở quán này quán kia nhưng mà tôi nghe rõ ràng tiếng ếch nhái ồm ộp. Tôi đoán ngay là đi câu nhưng nói dối mình đây. Nhưng mà tôi vẫn giả vờ làm ngơ, coi như không biết.
- Bận việc, bận đi câu như thế, Cu Tí có xao nhãng quan tâm đến người yêu?
- Độ này anh ấy... tiến bộ lắm. Cũng hay tặng hoa cho tôi. Dù bận nhưng anh Hoài Anh không bao giờ quên những ngày kỷ niệm của hai đứa. Tháng 1 tới đây là chúng tôi yêu nhau được tròn 3 năm rồi đấy.
- Thế còn chuyện cưới xin, sao vẫn chưa thấy anh chị "xúc tiến" gì vậy?
- Có thể là 2 năm nữa. Đôi khi thấy mình vẫn còn trẻ con, mải chơi và công việc còn chồng chất quá nên chưa thể toàn tâm toàn ý cho gia đình được.
Mỹ Dung thực hiện