Không biết phải bắt đầu như thế nào, vấn đề này không chỉ riêng của gia đình tôi mà có rất nhiều ở ngoài xã hội, biết vậy nhưng tôi không biết phải làm gì đây? Tôi và anh yêu nhau ở giảng đường đại học. Sau khi ra trường cả hai đều có việc làm ổn định và tiến đến hôn nhân trong niềm vui của gia đình bè bạn hai bên.
Anh và tôi rất hạnh phúc, chúng tôi sinh được một bé gái giống cả ba lẫn mẹ. Đến nay con tôi đã được 5 tuổi, cái tuổi đang lớn rất cần đến sự quan tâm chăm sóc của ba và mẹ. Tôi rất yêu anh vì vậy tôi đã tin tưởng tuyệt đối ở anh.
Tôi không ngờ sau 6 năm chung sống với tôi thì anh đã lừa dối tôi đến 3 năm mà tôi không hề hay biết. Anh vẫn về nhà và vui vẻ nhưng lại đi lừa dối người con gái khác rằng anh chưa có gia đình. Đến khi tôi phát hiện thì anh bảo đã yêu cô ta mất rồi. Tôi thật sự bị sốc nặng và đã tìm đến cái chết. Lúc đó tôi không nghĩ rằng mình đang có một đứa con. Khi tôi tỉnh lại tôi thật ân hận biết bao, nếu như tôi chết con của tôi sẽ ra sao vì chính tôi là người chăm sóc bé từ khi lọt lòng, còn anh không hề có một chút trách nhiệm của người làm cha.
Giờ đây anh quyết định đi đến với cô ta, anh bảo là rất yêu cô ta mặc dù anh biết là không thế kiếm được người vợ thứ hai như tôi. Câu nói của anh thật mâu thuẫn, câu nói này chỉ biện minh cho hành động phản bội của anh thôi. Tôi có bảo với anh rằng anh muốn đi đâu thì đi, còn tôi sẽ không ly hôn. Tôi chấp nhận sống như vậy vì con bé cần phải có cha mẹ, đợi con lớn rồi nó sẽ hiểu (tôi rất được gia đình chồng thương yêu, và phản đối quyết liệt chuyện anh với cô ta).
Tôi không biết quyết định như vậy là đúng hay sai, xin hãy cho tôi lời khuyên (hoamuahe1312a@yahoo.com).
Đọc những dòng thư tâm sự của bạn, phần nào tôi hiểu được nỗi bức xúc và sự thất vọng của bạn đối với chồng. Đó là tâm trạng chung của nhiều người khi ở vào hoàn cảnh giống bạn.
Cuộc sống vốn luôn không đơn giản như những gì mình nghĩ phải không bạn. Hai người đã có một tình yêu rất đẹp, có nền tảng vững chắc cho hạnh phúc hôn nhân: Tình yêu, công việc, gia đình và con cái. Vậy cái gì đã làm nên sóng gió của hiện tại? Có lẽ đó vẫn là câu hỏi mà hiện giờ bạn vẫn luôn trăn trở phải không? Không tìm ra lời giải đáp, bạn bị rơi vào một bế tắc và cả sự tuyệt vọng. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào nếu bình tĩnh để phân tích vấn đề thì mọi chuyện cũng đều có hướng giải quyết của nó.
Thời gian này anh ấy đang sống trong ảo ảnh, mê muội, đang chìm ngập trong cái mà anh ấy gọi là tình yêu và hạnh phúc. Nhưng cái gì rồi cũng có giới hạn. Bạn và anh ấy cũng đã yêu nhau một cách mãnh liệt đấy thôi. Bây giờ anh ấy nói không thể kiếm được người vợ thứ 2 như bạn. Có lẽ trong hàm ý của anh ấy có ẩn điều gì chăng?
Bạn đã bao giờ hỏi anh ấy về những thiếu sót và lắng nghe suy nghĩ của anh ấy. Thông thường, một người đàn ông ngoại tình không bao giờ họ muốn bỏ gia đình vợ con để đến với người tình bởi họ nghĩ chỉ là thoáng qua thôi và để thoả mãn thú tò mò. Nhưng với chồng bạn lại khác, anh ấy dám dứt bỏ để đến với người tình, có lẽ có một điều gì đó anh ấy rất cần nhưng bạn chưa biết để chia sẻ với anh ấy chăng?
Tôi hiểu được cú sốc bạn đang phải trải qua khi niềm tin về người chồng bị sụp đổ. Bạn đã tìm đến sự giải thoát, nhưng bạn đã nhận ra sai lầm và biết quý cuộc sống của mình để lo cho con bạn là một điều rất đáng mừng. Con bạn cần bạn hơn ai hết.
Về phía chồng bạn, từ trước tới giờ anh ấy sống trong sự no đủ của tình yêu và sự chăm sóc của bạn nên không nhận ra được giá trị thực sự của hạnh phúc của mình. Nếu tách ra một thời gian, như ly thân chẳng hạn, biết đâu anh ấy có thể tỉnh ngộ thì sao? Con người không ai hoàn hảo cả, quan trọng là họ có thời gian để nhìn nhận cái sai của mình và trở lại. Lúc đó việc mở rộng vòng tay của sự bao dung là điều nên làm.
Nếu mọi sự cố gắng đều vô ích, anh không còn yêu bạn và trách nhiệm với gia đình con cái thì việc duy trì một gia đình không có tình yêu hạnh phúc liệu có nên chăng? Bạn thử nghĩ, bây giờ con bạn đã 5 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng bầu không khí trong gia đình, sự buồn chán thất vọng của mẹ, sự thiếu quan tâm trách nhiệm của người cha có ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý bình thường của cháu không? Bạn hãy bình tâm suy nghĩ để có quyết định sáng suốt.
Chúc bạn may mắn và gặp nhiều hạnh phúc.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Địa chỉ: Số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Mail: tuvantamly@anvietson.com
Web: http://tamly.anvietson.com/
Hotline: 1900 58 58 86