Tôi xin kể ra để các bạn giúp tôi đánh giá tình cảm của anh ấy dành cho tôi được không? Xin hãy giúp tôi. Tôi quen anh qua người đồng nghiệp và cũng chỉ quen qua mạng thôi.
Qua nhiều lần chat cùng nhau, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả nhưng qua những lần nói chuyện tôi nhận thấy anh là người có khả năng nói chuyện rất tốt, có vẻ như cũng rất " miệng lưỡi".
Lúc đó với tôi cũng bình thường và không quan tâm, thời gian sau chuyện tình cảm của tôi không suôn sẻ, tôi rất buồn vì áp lực công việc, chuyện tình cảm nữa. Tôi có kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của tôi, những gì trong lòng tôi đang xảy ra. Anh hơn tôi 10 tuổi, rất kinh nghiệm nên luôn khuyên tôi rất chân thành.
Rồi thời gian cũng trôi dần, tôi và anh cũng bắt đầu gặp nhau lần đầu tiên sau 3 tháng quen trên mạng. Lần gặp đầu tiên cũng không có gì ấn tượng, chúng tôi đều bình thường. Nhưng sau đó chuyện tình cảm của tôi đã đến lúc chia tay. Tôi lúc này rất buồn và anh lại chia sẻ, khuyên tôi rất nhiều.
Tôi và anh đi ăn uống cùng nhau, do tôi uống hơi nhiều nên anh chở tôi về nhà, lúc đi về anh ôm tôi và hôn tôi. Thời gian này anh cũng nói chuyện với tôi rất tình cảm, cũng thể hiện là yêu tôi nhưng không bao giờ thấy anh nói lời yêu với tôi.
Lúc này tôi thấy trong lòng mình có hình ảnh của anh rồi, thấy nhớ anh nhiều hơn nhưng dần dần tôi lại cảm nhận được hình như anh không thật lòng với tôi. Không có ý định đến với tôi mà chỉ là chơi bời. Anh chẳng bao giờ tự nhắn tin cho tôi nhưng khi gặp nhau trên mạng anh lại ngọt ngào. Tôi rất muốn biết tình cảm của anh thực sự đối với mình như thế nào.
Xin mọi người giúp tôi với, tôi phải làm sao để biết anh có thật lòng với tôi không?
Chúng tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này, bạn lo lắng vì không biết tình cảm của anh ấy dành cho bạn là tình yêu hay chỉ là sự chơi bời qua đường.
Trong khi đó theo bạn nếu yêu thì anh ấy phải nói ra lời yêu với bạn, nhưng không anh ấy chỉ nói qua việc hai bạn chat với nhau. Tôi không nói việc hai bạn gặp nhau như thế nào, chúng ta chỉ bàn tới việc anh ta làm và anh ta viết và tình cảm của bạn.
Bạn nghĩ tại sao một người đàn ông chững chặc khéo léo luôn nói yêu bạn qua mạng mà lại không nói trực tiếp. Anh ta phải có trách nhịêm với lời anh ta nói ra, anh ta đang do dự vì lý do gì. Bạn đã bao giờ hỏi anh ấy lý do? Bạn nghĩ bạn có nên hỏi anh ấy không? Bạn có nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn nói cho anh ấy biết bạn đang nghĩ gì. Bạn sẽ có câu trả lời ngay thôi. Đừng đoán già đoán non để tâm hồn thêm mệt mỏi bạn ạ.
Chúng ta cũng sẽ xét đến tình cảm của bạn, có lẽ mối quan hệ của bạn và người yêu cũ đã mang lại cho bạn nhiều vết thương lòng. Ngay lúc đó bạn nhận được sự chia sẻ giúp đỡ của anh ấy, điều đó khiến bạn nghĩ anh ấy mới là người hiểu mình và cần cho mình.
Trong lúc chúng ta chết đuối chúng ta thấy một cái cọc rất nhỏ và rất hời hợt nhưng chúng ta cũng sẽ giang tay với lấy để bám, bởi vì sự sinh tồn của mỗi chúng ta. Nhưng cái cọc đó có thực sự chắc chắn và tin cậy hay không thì thời gian mới có thể trả lời được và cùng với sự vững chải của nó.
Cũng như bạn, có thể anh ấy không có tình cảm nhiều với bạn như bạn dành cho anh ấy, tình cảm của bạn dành cho anh ấy là: một chút lòng biết ơn, một chút cảm phục và một chút tin tưởng. Nhưng một chút đó không đủ làm nên tình yêu đâu bạn ạ. Nhưng trong lúc yếu đuối nhất thì bạn thấy một sự giúp đỡ dù nhỏ nhất cũng là đáng quý. Bạn hãy xem xét lại tình cảm của mình để không lầm tưởng đó là tình yêu, nhất là trong lúc này.
Bạn nên bình tĩnh lại sau việc chia tay với người yêu cũ để lấy lại tinh thần, bạn không nên đi tiếp vào một mối tình khác, bạn sẽ vẫn còn ám ảnh bởi những gì đã trải qua. Bạn sẽ thấy người đến với mình cũng đều không thật lòng như người mình mới chia tay hoặc bạn sẽ mong đợi quá cao ở người bạn mới của mình.
Bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những kẻ thừa nước đục thả câu. Bạn sẽ lại đau khổ nếu bạn vội vàng đi tìm một thứ gì đó tương tự để lấp vào chỗ trống đó.
Nên để cho tâm hồn tĩnh lặng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Địa chỉ: Số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Mail: tuvantamly@anvietson.com
Web: http://tamly.anvietson.com/
Hotline: 1900 58 58 86