Cảnh phim mô tả chi tiết nữ chính Lưu Hà tẩy trang từng vùng trên mặt, dùng sữa rửa mặt rồi làm sạch bằng nước và dùng khăn giấy thấm khô. Angelababy diễn một mình trước gương, gương mặt dần lộ diện trên màn ảnh. Theo trang Up Media, đây là lần thứ hai nữ diễn viên khoe mặt mộc trên sóng truyền hình, kể từ show thực tế Running Man phiên bản Trung Quốc năm 2014.
Cảnh rửa mặt, tẩy trang của Angelababy gây chú ý
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú dành cho tình huống phim này. Họ đánh giá mặt mộc của nữ diễn viên không khác nhiều khi make up, khen cô dưỡng nhan tốt. Một số người ca ngợi Angelababy dũng cảm, bởi không phải diễn viên nào cũng dám lên hình với gương mặt không son phấn. Bên cạnh đó, không ít người thể hiện sự bất ngờ trước cảnh phim Mộ sắc tâm ước. "Cuối cùng cũng có một nữ chính phim truyền hình biết tẩy trang trước giờ đi ngủ" là bình luận hài hước được nhiều người yêu thích.
Trong bộ phim mới lên sóng, Angelababy vào vai chuyên gia tư vấn tâm lý Lưu Hà. Vì duyên nợ, cô và biên kịch Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) trở thành bạn ở ghép cùng nhà. Từ hai kẻ xa lạ không ưa nhau, họ dần viết nên câu chuyện tình yêu, sự nghiệp của giới trẻ nơi đô thị. Như nhiều phim trước, người đẹp Hong Kong tiếp tục bị chê diễn non nớt, không có tiến bộ.
Up Media đánh giá cô và Nhậm Gia Luân đều đã qua 30 và làm cha, làm mẹ, không còn hợp với hình ảnh đôi mươi, trẻ trung. Bởi vậy, hình tượng của họ trong phim bị chê "cưa sừng làm nghé". Cặp sao cũng không tạo được cảm giác tình nhân.
HK01 chỉ ra độ thảo luận của Mộ sắc tâm ước không lý tưởng, chỉ xếp thứ tư tại Trung Quốc. Để cải thiện tình hình, trang mạng xã hội của Phòng làm việc Angelababy đã đổi tên thành "Phòng tư vấn tâm lý Lưu Hà" như một chiêu quảng bá phim. Nữ diễn viên cũng chia sẻ lại bài đăng này về trang cá nhân.

Nhậm Gia Luân và Angelababy được nhận xét thiếu cảm xúc tình nhân trong phim. Ảnh: HK01
Phong Kiều (Theo HK01, Up Media)