- Lý do gì khiến chị đột ngột rút lui khỏi showbiz giữa lúc tên tuổi đang lên và giờ lại tái xuất?
- Thời điểm hơn 5 năm trước, tôi còn quá trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm sống nên hoạt động nghệ thuật và làm mọi thứ theo bản năng, thói quen. Vì thế, những việc tôi làm hay các sản phẩm nghệ thuật tôi tham gia, cả các phát ngôn của tôi, cũng chưa ổn và gây ra nhiều điều không hay. Các sự cố tôi gặp phải là những thử thách quý báu để tôi có cơ hội rèn luyện bản thân, trở thành người như hiện tại. Tôi đã biết nhắc mình phải sống chậm lại, sửa đổi, tu tập, trau dồi đạo đức, trở nên chuẩn chỉnh hơn. Có như thế, tôi mới mong tạo ra những sản phẩm chất lượng, ý nghĩa, thuyết phục được công chúng. Tôi không muốn làm mọi thứ theo bản năng, sự bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ rồi mắc sai lầm như trước đây nữa.
Còn việc tại sao tôi trở lại, thì vì trước đây tôi cứ nghĩ showbiz phức tạp nên rút ra, tu tập rồi tận hưởng sự bình yên là điều tuyệt vời nhất. Nhưng sau này, tôi vô tình nghe được một quan điểm là: phải lao ra đời làm kinh tế, phải trở thành người giỏi, giàu có thì mới giúp đỡ người khác, làm những điều ý nghĩa, tốt đẹp được. Tôi nhận ra cách suy nghĩ đó đúng đắn, hợp với mình hơn là việc ích kỷ, một mình hưởng bình yên rồi cho rằng như thế là đủ. Bây giờ khi trở lại, tôi muốn làm kinh tế, xây dựng hình ảnh thật tốt để kiếm thật nhiều tiền, có điều kiện lan tỏa điều tốt đẹp, đem đến những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, ý nghĩa.
- Cảm xúc của chị thế nào khi trở lại thảm đỏ, tham dự các hoạt động sôi nổi của showbiz, sau 5 năm vắng bóng?
- Có lẽ tôi vốn thích lên thảm đỏ nên không cảm thấy chút gì lạ lẫm khi tái xuất. Ngoài ra, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, tâm lý nên tôi có sự tự tin nhất định. Bây giờ, tôi không nơm nớp lo gặp sự cố, scandal như trước đây nữa. Ngày trước, xảy ra chuyện gì cách giải quyết của tôi chủ yếu là im lặng. Bây giờ tôi nghĩ mình khó có thể vướng scandal vì những sự cố chỉ đến từ đời tư, cách mình ứng xử chưa tốt còn hiện tại tôi sống đơn giản, trong sáng nên chẳng sợ gì. Tôi luôn nghĩ về các hậu quả có thể gặp phải để không mắc sai lầm như trong quá khứ. Thời gian 5 năm ở ẩn tu tập đã giúp tôi có cơ hội nhìn lại bản thân, hoàn thiện mình, tạo nền tảng nhất định để sau này dù gặp khó khăn, thử thách, cám dỗ nào tôi cũng dễ dàng vượt qua, không hành động nông nổi như trước.
- Chị từng vướng ồn ào liên quan tới mối quan hệ với ca sĩ Cao Thái Sơn. Chị nghĩ sao khi bị nhiều người cho là đi tu nhưng vẫn thích chiêu trò?
- Tôi nghĩ thời gian quay về rèn luyện bản thân, sửa chữa những sai lầm người ta thường gặp những thử thách mới để có cơ hội xem mình đã rèn luyện, tu tập đạo đức đến đâu rồi. Sự việc kia là bài học để tôi rút kinh nghiệm, có những hành xử đúng đắn và suy nghĩ chín chắn hơn.
- Chị thấy làng giải trí hiện tại thế nào so với 5 năm trước?
- Mấy năm ở ẩn hiếm khi tôi lên mạng đọc tin tức giải trí, nghệ thuật nên giờ khá ngỡ ngàng và chắc chắn là cần cập nhật nhiều hơn, nhờ êkíp hỗ trợ để bắt kịp nhịp điệu, đời sống showbiz hiện tại.
Tôi cảm nhận bây giờ có rất nhiều anh chị, bạn bè đồng nghiệp thật sự tài năng. Có những người trẻ hơn tôi nhưng lại cực kỳ tài giỏi, hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực. Họ trẻ mà rất bản lĩnh, không dễ vướng thị phi như chúng tôi trước đây. Dường như nghệ sĩ trẻ bây giờ được trang bị kiến thức, có định hướng chuẩn chỉnh từ đầu, nhờ thế dễ dàng tránh được những chuyện không hay. Đó là điều tôi cần học hỏi. Showbiz giờ có nhiều điều mới lạ, tôi chưa theo kịp, tự thấy mình bị già, chậm. May mắn, tôi được nhiều anh chị và những người bạn đồng hành, tư vấn, giúp tôi bổ sung, sửa chữa những điều còn yếu kém. Thú thật là sau 5 năm tu tập, tôi rơi vào trạng thái chậm rãi, an toàn quá. Điều đó về một mặt nào đó là tốt nhưng là một nghệ sĩ, tôi nghĩ mình cần có sự sôi nổi, máu lửa để hoạt động hiệu quả hơn.
Tôi dự định trau dồi thêm các kỹ năng như võ thuật, ngoại ngữ, đàn, hát... để sau này có vai diễn yêu cầu những kỹ năng như thế, tôi có thể đáp ứng được hết. Tôi đang chờ một kịch bản hay để tái xuất màn ảnh. Tôi mơ ước được thử thách bản thân với những hình tượng mới, các vai hành động võ thuật hoặc tâm lý nặng chứ không chỉ xinh đẹp, sexy.
- Tái xuất sau thời gian tu tập, ngoài sự thay đổi về tâm hồn, suy nghĩ, chị thấy mình còn có gì khác trước?
- Đó là hình ảnh bề ngoài của tôi. Trước đây, tôi thấy mặc hở chút cũng không sao nhưng giờ tôi tuyệt đối không mặc hở ngực mà chỉ lộ vai, tay. Tôi cũng nói không với những bộ đồ xuyên thấu để theo đuổi phong cách thanh lịch, sang trọng. Giờ suy nghĩ tôi thay đổi rồi nên cách ăn mặc của tôi cũng vậy. May mắn là êkíp của tôi hoàn toàn hiểu vấn đề này nên đi đâu tôi cũng được chuẩn bị trang phục chỉn chu. Tôi đã trở lại showbiz nhưng nếu có dự án điện ảnh nào mà kịch bản khác với tính cách, lối sống hiện tại của tôi hoặc không có ý nghĩa gì, tôi cũng từ chối tham gia. Tôi kiên quyết là từ giờ chỉ thuyết phục khán giả bằng tài năng chứ không gây ồn ào với những câu chuyện đời tư hay cách ứng xử, hành động nông nổi như xưa nữa. Theo tôi, đó là con đường đúng đắn, tuyệt vời để cống hiến cho nghệ thuật.
- Chị từng bị gọi là "người đẹp cơ bắp" khi khoe những bức ảnh bụng 6 múi, bắp tay cuồn cuộn trong phòng gym. Lý do nào khiến chị nỗ lực để có hình thể như thế và giờ lại xả cơ, quay về vóc dáng mềm mại, mảnh mai?
- Tôi nghĩ việc tập luyện thể hình rất phù hợp sở thích, tính cách của tôi. Khi chọn trang phục, tôi dễ dàng biến hóa với nhiều hình ảnh khác nhau nhưng cái tôi thích nhất vẫn là phong cách mạnh mẽ một chút, đừng quá điệu đà. Ban đầu, tôi định tập gym cho eo thon, mông to thôi nhưng sau này khi tập thêm tay, vai thì lại thấy thích thú vô cùng. Thay vì chỉ có một mảng lưng thịt bình thường thì giờ đây, nhờ tập luyện, mảng lưng của tôi khi mặc áo ống đã có những đường lõm lõm nhìn rất ấn tượng, nghệ thuật. Dù vậy, tôi mới nhận ra làm gì cũng không nên quá đà. Khi tôi tập quá, bắp tay to, hình thể lực lưỡng lại bị kén công việc, ảnh hưởng đến nhiều thứ, không đạt được lợi ích về lâu dài. Bây giờ, tôi ý thức cần tiết chế, chỉ tập làm sao để dừng ở mức độ săn chắc chứ không tập cho hình thể quá to hay cơ bắp như trước nữa.
May mắn là với người khác, nếu không tập họ sẽ mập nhưng tôi thì ngược lại. Khi bớt tập, tự nhiên người tôi nhỏ lại, cân nặng tụt về như một người chưa từng tập gym. Lúc nào muốn chăm sóc riêng bộ phận nào đó thì chỉ cần tập đều và ăn uống đúng, dồn dinh dưỡng vào đó là nó to ra ngay. Bây giờ tôi chủ động xả cơ, trở lại vẻ mềm mại vì nhận ra hình ảnh "người đẹp cơ bắp" không ổn, không hợp với mình.
- Vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh, thu nhập của chị hiện tại thế nào?
- Trước đây tôi làm việc cũng nhiều, có thu nhập tốt nhưng sử dụng không đúng nên đến một ngày không còn tiền nữa. Giờ tôi độc thân, không ai bao bọc nhưng lại biết tiết kiệm, có tiền dư, làm được nhiều việc ích lợi hơn, có thể giúp đỡ người khác. Tôi sống đơn giản, không hưởng thụ như trước, ăn chay trường nên chi phí mỗi ngày không bao nhiêu. Thế mà tôi lại thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, khỏe hơn trước đây nhiều. Dù vậy, tôi không suy nghĩ kiểu "có bao nhiêu xài bấy nhiêu" mà đặt mục tiêu phải ngày càng thành công.
Tôi nhận ra suy nghĩ của mình về tiền bạc thay đổi nhiều. Trước đây mà không được ai chăm lo, giúp đỡ, tôi thấy không ổn. Tôi từng nghĩ phải có ai đó giúp thì mới đạt được điều mình muốn, mua được món mình thích còn bây giờ tôi muốn tự mình thành công, kiếm được tiền bằng con đường chân chính. Như thế mới thoải mái về tinh thần và giữ được mọi thứ bền lâu.
- Nhiều cô gái bị áp lực từ gia đình khi gần 30 tuổi vẫn độc thân, chưa có kế hoạch kết hôn. Chị thì sao?
- Tôi rất may mắn khi ba mẹ không bao giờ đề cập tới chuyện con gái phải cưới hay có cháu cho ông bà bế. Những gia đình khác mà như thế là nôn nóng, sốt ruột lắm rồi đấy. Nhà tôi thì tôi có lấy chồng, sinh con hay không hoàn toàn do tôi quyết định, người thân không ý kiến. Tôi độc thân 5-6 năm nay rồi và thấy rất thích tình trạng này. Sắp tới, tôi cũng chưa biết cái duyên của mình thế nào nhưng nếu có, tôi sẵn sàng đón nhận, không né tránh. Tôi nghĩ có gia đình riêng là điều tuyệt vời nhưng độc thân cũng không vấn đề gì cả. Tôi không sợ cô đơn vì tôi có nhiều việc để làm, không lúc nào rảnh rỗi. Thời gian 5 năm tu tập, tôi ít ra ngoài, không gặp gỡ ai mà vẫn cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái.