Cô học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) năm nay dự thi vào Đại học Hà Nội. |
"Nóng quá", mẹ ngồi quạt cho con. |
"Cố ăn bát cơm lấy sức chiều thi đi con". |
"Chán quá, sáng nay bọn em thi môn Văn không được tốt lắm". |
Bữa trưa của anh em mình chỉ là hai chai nước cam ép. |
Cô thí sinh cũng đến từ Nam Định thi vào Đại học Hà Nội chỉ có một mình với miếng bánh mỳ, hộp sữa. |
Mẹ chuẩn bị cho em cả cặp lồng xôi đỗ xanh và thịt kho. |
Nắng, mệt, bọn em chỉ ăn vài cốc thạch "cầm hơi". |
Ăn xong món bún chả, anh em mình làm hai chiếc kem. |
Quang Việt