![]() |
Tên trộm sách Nguyễn Như Hồng |
20h30 hôm qua, chị Hồng, nhân viên của Tiền Phong VDC phát hiện hai thanh niên đang cầm hai quyển sách bí mật đút vào... áo. Ngay sau khi nghe tiếng hô hoán của chị Hồng, hai thanh niên này lập tức phi thân về phía cửa và thoát được ra ngoài đường. Anh Minh, một người đang ngồi uống nước ở ngoài vỉa hè cho biết: "Chúng nó nhảy qua mấy chiếc xe máy. Tôi đang ngồi uống nước bị chúng nó nhảy cả vào người". Nhưng hai tên trộm này cũng không đi được xa hơn. Anh Nguyễn Công Hoàn, nhân viên bảo vệ hiệu sách, đã đuổi theo và bắt gọn cả hai.
Đó là Trần Văn Kiên (19 tuổi, quê ở Nam Định) và Nguyễn Như Hồng (20 tuổi, quê ở Phú Thọ). Hai người ra Hà Nội học nghề. Tang vật thu được gồm 2 quyển sách "Lời hay ý đẹp", "Đạo làm người", 4 đôi pin tiểu Nhật Bản và một dao găm. Mặc dù bảo vệ hỏi thế nào hai tên này cũng chỉ một mực khai: "Bọn em lấy sách này về đọc".
Ngọc Diệp