![]() |
Ảnh trên AP. |
Theo truyền thống ở Hàn Quốc, những người đến đưa tang bỏ giầy dép ra để bày tỏ sự tôn trọng. Ông Park đã lợi dụng điều này để ăn trộm đồ. Cải trang thành một người đến chia buồn, ông thường bỏ lại đôi giày cũ kỹ rẻ tiền và xỏ đôi mới bóng lộn của người khác.
Cảnh sát nghi ngờ và bám theo Park tới một nhà tang lễ. Tại đây, ông ta bị bắt quả tang đang ăn cắp 3 đôi giầy mới. Người đàn ông 59 tuổi bị bắt giữ và sau đó khai nhận rằng ông đã trộm tới 1.200 đôi giày, cất trong một kho đựng đồ.
Theo Metro, Park khai lấy những đôi giày này để bán tại cửa hàng đồ second-hand của ông ta. Những chiếc giày hiện được giữ tại đồn cảnh sát để hoàn trả lại chủ bị mất cắp.
Hoài Vũ