|
Ảnh minh họa. |
Chuyện đau lòng xảy ra tại nhà của Bùi Xuân Quyến, 32 tuổi tại xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên sau khi đã xong xuôi việc đồng áng. Với Quyến, sau khi đã xong xuôi một việc gì đó, anh ta thường tự thưởng cho mình nửa chai rượu. Nhưng buổi trưa oan nghiệt đó, Quyến lại cao hứng hơn mọi hôm nên đã rủ nhóm bạn nhậu về nhà uống.
Sau vài cuốc "chén chú chén anh", cả nhóm bắt đầu ngà ngà say. Hơi men đang nóng dần trong người, cũng là lúc đồ nhắm trên mâm cơm vơi bớt. Sẵn rượu, Quyết quát vợ phải đi ngay ra chợ mua đồ nhắm, cũng là thể hiện thị uy của người được coi là ông chủ gia đình.
Vợ Quyến là chị Hoa mỗi lần chứng kiến cảnh chồng say sưa đều rất bực mình nhưng đành phải nín nhịn. Nhưng lần này thì không, vì trong lúc nhà cửa đang bộn bề, việc trong việc ngoài đang chất đống thì ông chồng lại giở chứng say sưa. Sẵn cơn bực tức với chồng trước đó, chị Hoa đã thể hiện sự khó chịu với chồng ngay trước đám bạn nhậu. Tuy nhiên, Quyến vẫn cao giọng quát nạt bắt vợ phải đi chợ mua thức nhắm.
Sau khi vùng vằng đi ra chợ, chị Hoa xách về cân thịt lợn. Nhưng thay vì chế biến thành món thịt luộc và mang lên cho chồng, chị Hoa ném cả cân thịt lợn vào giữa chiếu làm đĩa bát văng tung tóe. Sẵn cơn say, Quyến chạy thẳng vào buồng ngủ, vác khẩu súng kíp ra, kề vào cổ vợ, bóp cò nổ vài phát. Khi thấy vợ nằm bất tỉnh trong vũng máu, anh ta vội vàng cùng bạn rượu đưa vợ đi cấp cứu. Do bị mất nhiều máu nên chị Hoa được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và vẫn trong cơn nguy kịch.
Còn chuyện xảy ra tại gia đình của Dương Văn Bàng, 38 tuổi ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cũng đau lòng không kém khi người anh dùng súng tự tạo bắn chết em trai vì cho rằng việc chia tài sản của bố không công bằng.
Ông Bình, bố của Bàng, có 3 người con trai đều đã lập gia đình và sống riêng. Khi tuổi đã cao, ông Bình quyết định chia tài sản cho 3 người con và về sống với con út là Dương Văn Cộng, 36 tuổi.
Nghĩ em út được phần nhiều, Bàng lúc nào cũng ấm ức chuyện bố mẹ thiên vị em. Mỗi lần tức giận, anh ta lại đến nhà cậu em, trút nỗi "bức xúc" lên đầu người mẹ già yếu. Có lần, chứng kiến cảnh vợ mình bị con trai cả hành hạ, đánh đập, ông Bình đã vớ ngay cây súng kíp bắn Bàng bị thương. Ông Bình đã bị khởi tố bị can về hành vi giết người. Nhưng vụ án chưa kịp đưa ra xét xử thì ông Bình chết vì tuổi cao.
Cái chết của bố vẫn không thể làm Bàng thay đổi cách nghĩ, mà trong lòng anh ta vẫn hậm hực chuyện chia tài sản của bố. Sau đó, Bàng lại hay tin người em út được bố di chúc để lại toàn bộ đất đai đang sử dụng. Trong cơn bức xúc, Bàng cầm súng đi tìm em trai. Thấy cậu em đang lúi húi trong bếp, Bằng đã xả một lúc 69 viên đạn ghém vào người em. Sau 6 ngày gây án và bỏ trốn, anh ta đã đến công an đầu thú. Ngày 18/4, anh ta bị Công an Thái Nguyên khởi tố bị can về hành vi giết người.
Còn chuyện xảy ra mới đây tại xã La Hiên, Võ Nhai (Thái Nguyên), hung thủ là Đoàn Văn Kỷ, 25 tuổi cũng gieo kinh hoàng cho người dân trong xã. Vốn vay của anh Hứa, người cùng thôn 100.000 đồng, đến hạn trả nhưng Kỷ cứ khát lần. Trưa 20/4, thấy Kỷ đang uống rượu ở quán ven đường, anh Hứa đã đến đòi nợ. Cũng như bao lần trước, Kỷ lại khất lần. Nhưng vì cần tiền, anh Hồng đã đi theo Kỷ về tận nhà để đòi. Khi Kỷ đi vào buồng, anh Hứa theo vào sau. Thấy anh Hứa đi vào nhà mình, Kỷ đuổi ra, hai bên cãi vã, dẫn đến xô xát.
Tức mình vì không biết làm cách nào để đuổi được "chủ nợ" ra khởi nhà, Kỳ lao vào buồng, ôm ngay cây súng kíp ra dọa bắn nếu anh Hứa tiếp tục đòi nợ. Tưởng kẻ say chỉ dọa chơi, anh Hứa thách bắn, Kỷ đã nhằm thẳng người anh Hứa bóp cò.
Gây án xong, quá sợ hãi, Kỷ bỏ trốn vào rừng, 2 ngày sau, anh ta đã ra đầu thú.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Khánh Ngọc