Đang ngồi nhậu với cậu của người yêu, thấy ông này chọn mua của một con dao bấm của người bán dạo, Thanh bèn chạy về nhà gần đó lấy con dao của mình ra tặng. Trên đường trở lại quán, chợt gặp một người bạn đang ngồi nhậu, Thanh dừng xe đùa nghịch, nẹt po ầm ĩ. Thấy khó chịu, một người đàn ông trong nhóm nhậu liền xông ra. Hai bên ẩu đả, dù những người xung quanh can ngăn nhưng người đàn ông vẫn giáng mạnh một cú làm Thanh bật máu mũi, Thanh đã rút dao đâm trúng vào ngực người này.
![]() |
Các bị cáo tại tòa án. Ảnh: Cẩm Trang. |
Sau khi gây án Thanh vùng chạy, còn người đàn ông chết ngay sau đó. Khi về nhà người yêu nằm ngủ, kẻ giết người nói dối là mình bị ngã xe nên máu vương đầy áo, tuy nhiên sáng hôm sau anh này nói thật sự việc và nhờ cô gái đem chiếc xe của mình đi cầm lấy tiền để đi trốn.
Trong 3 ngày chui nhủi, Thanh được người yêu liên lạc cung cấp thông tin xung quanh vụ án mạng, nhưng cô gái không hề khuyên nhủ người yêu ra đầu thú. Đến ngày hôm sau, biết không thể thoát được, Thanh mới tự mình ra trình diện.
Sáng nay, tại tòa án TP HCM, bị cáo Trần Quốc Thanh (20 tuổi) bị tuyên án 16 năm tù về tội giết người. Còn Đào Vân Anh (19 tuổi), người yêu của Thanh bị phạt 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.
Cẩm Trang