
Mọi năm, mùa hè là dịp gia đình Lý Hải - Minh Hà cho các bé xả hơi bằng những chuyến du lịch khắp thế giới. Năm nay, do ảnh hưởng Covid-19, gia đình lựa chọn các điểm đến trong nước vừa có khung cảnh đẹp, vừa để 4 thành viên nhí có cơ hội gần gũi với thiên nhiên.

Ngay trước đợt dịch lần 2, gia đình đạo diễn phim Lật mặt cùng ông bà ngoại của các bé đã có chuyến đi tới một khu resort sang trọng ở vịnh Ninh Vân (Nha Trang). Khu nghỉ nằm biệt lập ở bán đảo Hòn Hèo, để tới đây, du khách đều phải đi cano riêng của khu nghỉ dưỡng đón từ bến tàu.

Minh Hà, bà xã Lý Hải, luôn chú trọng các hoạt động ngoài trời, vừa vui vẻ vừa giúp các con học tập. Bà mẹ bốn con đăng ký tham gia tour khám phá trải nghiệm trong khu resort cho các con như leo núi, khóa học nuôi trồng san hô, học tái chế giấy... đầy bổ ích, nhiều kiến thức mới cho cả bố mẹ.

Ngày đầu tiên với thử thách leo núi, các bé được bước vào cung đường đẹp như trong truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng", sau đó bắt đầu leo núi, khám phá khu rừng hoang sơ phía sau khu nghỉ dưỡng. Có đoạn, các thành viên phải sử dụng dây thừng để đi từ từ xuống trên phiến đá thoai thoải, trẻ con với sự kèm cặp của bố mẹ vẫn tham gia an toàn. Cả đoàn gặp một số trở ngại khi trời bỗng đổ cơn mưa rất to nhưng các bé vẫn hào hứng vì chinh phục được các thử thách.

Hôm sau, thời tiết thuận lợi hơn, nhà Lý Hải - Minh Hà tiếp tục cho các bé tham quan trại gà - nơi mà khu nghỉ dưỡng tự chăn nuôi, chăm sóc để lấy thịt và trứng, cung cấp cho các bữa ăn. Bốn bé nhà nam ca sĩ thích thú khi được tự tay lấy trứng gà vừa đẻ còn ấm và ướt, theo sự hướng dẫn cho nhân viên khu nghỉ.

Lý Hải lấy xe đạp chở các con đi khám phá đủ mọi ngóc ngách ở resort này. Các bé còn được học cách tái chế giấy đã qua sử dụng để tạo thành những tờ giấy mới, chỉ bằng các dụng cụ quen thuộc như máy xay sinh tố, nước và một chiếc khuôn tự đóng hay học tái chế khăn thành những chiếc bình hoa. Một hoạt động khác khiến các con Lý Hải vui thích không kém là được học cách nuôi trồng san hô, phân biệt đâu là san hô còn sống hay đã chết. San hô có thể bị gãy tự nhiên khi bị sóng đánh hay va chạm, chúng chỉ sống được 10-15 phút sau khi ra khỏi nước. Gia đình nam ca sĩ học cách buộc san hô vào khung, thả xuống biển để chúng tiếp tục sinh sản, phát triển.
Gia đình Lý Hải trải nghiệm trong resort

Nhà Lý Hải - Minh Hà lựa chọn 2 villa cạnh nhau, đủ cho đại gia đình đông thành viên với hạng phòng là rock pool villa. Đúng như tên gọi, các căn biệt thự đều xây dựa lưng vào đá, có hồ bơi vô cực trước hiên nhà và nhìn thẳng ra biển.

Đây là hạng phòng được nhiều sao Việt lựa chọn khi tới đây vào hè này. Phần lớn nội thất của căn biệt thự đều được làm bằng các vật liệu thân thiện môi trường như gỗ, vải thô, mây, tre, đá... mang lại cảm giác thư thái, dân dã. Bên trong, các tiện nghi được trang bị đầy đủ, đẳng cấp 5 sao.

Gia đình 6 thành viên lên đồ tập thể, tạo dáng trước hiên nhà. Hai trai diện tone màu trắng hợp với trang phục của bố còn hai bé gái "cosplay" lại váy tím của mẹ. Nhà Lý Hải thường xuyên diện đồng phục mỗi khi đi du lịch để có những shot hình độc đáo.

Lý Hải nắm tay bà xã, nằm trên một mỏm đá sát villa, vừa ngắm hoàng hôn, vừa cảm nhận mùi vị biển cả. Khu nghỉ dưỡng này hot nhất nhì mùa hè này khi đón vô số sao Việt từ đầu hè, trong đó có nam ca sĩ Quang Vinh - người "đập hộp" căn villa đầu tiên ở Việt Nam có cầu trượt thẳng từ phòng xuống bể.

Dù qua 4 lần sinh nở, Minh Hà vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ. Mỗi khi đi du lịch, cô luôn quán xuyến mọi việc của các con để các bé vẫn đảm bảo sức khỏe khi xa nhà, vừa thỏa sức khám phá điểm đến mới.

Các bé nhà Lý Hải - Minh Hà đều được đi du lịch cùng bố mẹ từ rất sớm.