Bảo Bảo bắt đầu ăn đất từ năm 7 tuổi. "Có một lần, tôi đang chơi đùa với các bạn bên bờ sông, đột nhiên cảm thấy rất muốn ăn đất, không nhịn được, tôi liền ăn một miếng, cảm thấy rất ngon miệng. Từ đó về sau, trong túi áo lúc nào cũng có một cục đất, rất tuyệt", Bảo Bảo tâm sự.
Một năm sau, bố mẹ của Bảo Bảo hết sức sợ hãi khi phát hiện ra sở thích kỳ lạ của con. Ngay lập tức, họ đưa cô đi khám tại bệnh viện Khoa Nhĩ Thấm Kỳ Kỳ. Ban đầu, bác sĩ suy đoán có khả năng cơ thể Bảo Bảo thiếu một loại chất nào đó, nhưng kết quả các xét nghiệm cho thấy cơ thể cô hoàn toàn bình thường.
Khi bắt đầu đến trường, bố mẹ Bảo Bảo nhờ nhà trường và các bạn học phải theo sát cô để không cho ăn đất, vì vậy, cô thường phải "ăn vụng". Cô nói: "Em thường phải lén ăn đất ở những nơi kín đáo".
Bảo Bảo ngày một lớn, số lượng đất em ăn cũng vì thế tăng lên. "Hàng ngày, ngoài ăn cơm ra, em còn ăn đất. Mỗi ngày ít nhất cũng phải 1-2 lạng, nhiều thì mấy lạng. Nếu không ăn thì ngủ không ngon, giống như nghiện vậy", Bảo Bảo nói. Nếu tính bình quân, một ngày 3,5 lạng, trong 11 năm, Bảo Bảo ăn cũng gần 1.500 kg đất.
Không phải loại đất nào cũng là "ngon" trong con mắt của Bảo Bảo. "Em chỉ thích ăn đất vàng, đất khô vì nó giống như mì tôm". Vì vậy, khi đến các thành phố khác, cô thường có thói quen đi khắp nơi để tìm kiếm đất. Theo Bảo Bảo, ở thành phố tìm được loại đất cô thích ăn không phải là dễ, bởi đa số đất đai ở đây có nhiều tố chất kích thích và phân bón.
Năm 2004, khi mới chuyển đến làng mới, vì tìm đất, Bảo Bảo đã bị nghi là kẻ trộm. Cô kể: "Có một lần, em nhìn thấy một căn nhà đất bị hỏng. Nhìn thấy rất thèm ăn, thế là khoét tường lấy đất. Ai ngờ, trong lúc đang khoét tường bị mọi người phát hiện và cho là kẻ trộm".
Tiểu Bì, bạn trai của Bảo Bảo hóm hỉnh nói: “Với cô ấy cơm có thể không ăn, nhưng không thể không ăn đất. Nếu không cô ấy sẽ hay cáu gắt, mà như vậy thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Bạn bè hay trêu tôi là đỡ tốn tiền tình phí cho cô bạn gái này".
(Theo An Ninh Thế Giới)