Cả hai lời qua tiếng lại hơn 40 giây ở khu vực kỹ thuật của Man City. Aguero không phục khi phải nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Gabriel Jesus, trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau và anh muốn ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà. Tiền đạo người Argentina không muốn về chỗ ngồi, tranh cãi liên tục trong khi Pep cũng muốn nói rõ lý do tại sao ông quyết định thay người. Phải đến khi trợ lý Mikel Arteta can thiệp, cả hai thầy trò mới tách nhau ra.
Đến phút cuối cùng của trận đấu, Gabriel Jesus đưa bóng vào khung thành Tottenham, bảng tỷ số nhảy lên 3-2 cho Man City. Lúc này Aguero và Pep Guardiola ôm nhau ăn mừng, như chứng minh là Pep đã đúng khi đưa tiền đạo Brazil vào sân. Tuy nhiên, trọng tài sau đó không công nhận bàn thắng khi tham khảo VAR, vì trước đó bóng đã chạm tay trung vệ Aymeric Laporte.
"Aguero cho rằng tôi thất vọng với cậu ấy sau tình huống chúng tôi thủng lưới từ quả phạt góc", HLV người Tây Ban Nha giải thích lý do ông vào cậu học trò cưng lời qua tiếng lại. "Tôi từng là cầu thủ và tôi hiểu những tình huống kèm người một-một ấy khó khăn thế nào. Đó chỉ là cuộc trao đổi giữa chúng tôi, như luôn luôn vẫn thế và không có vấn đề gì cả. Tôi rất thích Kun".
Đây là lần thứ hai Man City bị hủy bàn thắng bởi VAR khi gặp Tottenham. Cuối mùa trước, đội chủ sân Etihad cũng vì tình huống tương tự mà bị Tottenham loại ở tứ kết Champions League.
Hữu Nhơn (theo Mail)