- Chuyện các anh đóng phim với câu chuyện và các nhân vật gần giống đời thường thực hư ra sao?
- Đúng là tin đồn nhưng là... đồn đúng sự thật 100%. Khi quyết định tham gia đóng phim Acapella, nhóm đã nghĩ rất nhiều về những hiệu ứng và những ý kiến trái chiều xảy đến. Liệu AC&M có phải muốn lấn sân sang điện ảnh như một chiêu để đánh bóng tên tuổi? Một bộ phim khi trình chiếu thì có người thích, có người không thích và nếu hiệu quả của bộ phim không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của AC&M như thế nào?
Sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng nhóm quyết định tham gia. Thứ nhất, vì đạo diễn Mỹ Khanh là đạo diễn mà nhóm rất tin tưởng. Thứ hai, vì đây là bộ phim có nội dung miêu tả gần như hiện thực về tính cách, sự nghiệp và những khát khao, trăn trở của AC&M, chỉ có tính cách trong tình cảm thì hơi đảo ngược giữa các nhân vật cho phù hợp với mạch phim. Và cuối cùng, đây sẽ là một kỷ niệm để đời của nhóm.
![]() |
Nhóm AC&M. |
- Các anh có thể tiết lộ một chút về hậu trường của phim trước khi chính thức bấm máy?
- AC&M đã làm việc với chị Mỹ Khanh trong suốt hơn một tháng qua để chỉnh sửa nội dung kịch bản. Bộ phim có thể lên đến 24 tập. Phim do Cát Tiên Sa sản xuất và thực hiện bởi TFS. Thời gian quay mất ba tháng liên tục và phần hậu kỳ cũng sẽ khá lâu. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ca hát của AC&M. Nhưng chúng tôi ý thức rằng khi đã làm việc gì thì phải tập trung hết sức, không thể để những kế hoạch chồng chéo lên nhau rồi cuối cùng cho ra những sản phẩm nửa vời được. Hơn nữa việc đóng phim cũng chính là việc ca hát của AC&M vì đây là một bộ phim ca nhạc với phần lớn ca khúc trong phim do Đình Bảo và Hoàng Bách sáng tác. Toàn bộ nhạc nền trong phim được thể hiện bằng acappella và do Đình Bảo biên soạn.
- AC&M đã chuẩn bị những gì cho vai trò hoàn toàn mới toanh này của mình?
- Nhóm vừa đi học khóa tập huấn ngắn hạn về diễn xuất trước ống kính (Hội điện ảnh tổ chức với chuyên gia người Mỹ). Qua lớp tập huấn này, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về kinh nghiệm ra phim trường...
- Vậy còn cát-xê đóng phim ra sao?
- Việc đóng phim không phải là công việc chính của AC&M nên chúng tôi tham gia bằng niềm yêu thích và không so sánh tiền bạc. Đơn giản vậy thôi!
- Vậy còn những dự án âm nhạc của nhóm sẽ ra sao?
- Những dự án nhỏ và ngắn hạn đã bỏ hết, còn những dự án lớn hơn, dự án nửa năm, một năm vẫn tiếp tục như kế hoạch liveshow quốc tế của AC&M sau liveshow ở London vừa qua sẽ là California, Mỹ. Đồng thời nhóm còn đang thực hiện hai album rất đặc biệt và tâm huyết. Trong đó một album bán cổ điển kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí và album thứ hai kết hợp với nhạc sĩ Thanh Tâm. Cả hai album đang trong quá trình phối khí và chúng tôi sẽ thu hát sau khi phim hoàn thành.
Đình Bảo Tôi đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật Phi. Nhân vật của tôi hơi nóng tính, cũng lãng mạn mà thật ra tôi thì lại hiền khô. Trong phim, nhân vật của tôi và của Bách đảo lộn tính cách cho nhau. Nhân vật Phi phải diễn xuất bằng nét mặt hơi nhiều nên cũng thấy lo lo một chút... Còn nói chung thì cảm giác lúc này ư? Rất tự tin! Hoàng Bách Nhân vật của tôi tên Trung, là một sinh viên khoa kèn, mê sáng tác và đá banh giống Bách. Nhân vật không khác lắm về tính cách cũng như nội tâm, chỉ có điều Trung thì hơi thâm trầm còn tôi lại bộc trực. Cảm giác chuẩn bị ra phim trường của tôi thật sự rất hào hứng, và thú thật là không lo nghĩ gì nhiều đâu nhé! Nam Khánh Tôi vào vai Nguyên là anh chàng ngủ nhiều, làm gì cũng chậm chạp và hay chọc phá bạn bè. Điều thú vị nhất là Nguyên không có bạn gái nhưng luôn là nơi để ba anh chàng kia trút bầu tâm sự và nhờ làm quân sư. Cái khó nhất của vai Nguyên đối với tôi là vừa thể hiện cái vẻ “sư phạm”, cứng nhắc nhưng cũng vừa phải tinh nghịch... cả hai tính cách này có vẻ đối lập nên khó khăn khá nhiều đấy. Thụy Vũ Tính cách nhân vật Hải của tôi thì khá bụi bặm, sống phóng khoáng và dễ hòa đồng cùng mọi người. Anh chàng này có căn nhà là một... chiếc xe tải cũ được sửa sang lại và chiếc xe thì nằm trong một công viên. Những cảnh diễn khác đối với tôi chẳng vấn đề gì chỉ sợ những cảnh diễn xuất tình cảm thôi. Phim cũng có cảnh hôn nhưng... Tôi thấy không ngán ngại lắm! (cười) |
(Theo Mực Tím)