![]() |
Sự tự tin, dám nghĩ dám làm là sức mạnh của tài phiệt dầu mỏ Roman Abramovich. |
Mẹ chết khi mới 18 tháng tuổi, cha chết vài năm sau đó trong một tai nạn xây dựng, phải sống với ông chú ở Komi, một tỉnh vùng Siberia hẻo lánh. Rồi vừa học vừa lo kiếm sống. Roman như bước ra từ tiểu thuyết của nhà văn Dostoevski. Song khác với các nhân vật tiểu thuyết thường triền miên chìm trong đau khổ, tuyệt vọng, vòng quay lịch sử đã đẩy Roman cùng một số người khác như Mikhail Khodorkovsky, Ralif Safin, Mikhail Fridman, Oleg Deripaska, Vladimir Potanin...trở thành anh hùng thời loạn ở nước Nga đầu những năm 90. Nó dung nạp Roman vào cái gọi là "Những người Nga mới", biến Roman từ tay trắng trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.
Trong tay Roman hiện thời có hãng dầu Sibneft, 26% cổ phiếu của hãng hàng không quốc gia Aeroflot, 50% cổ phiếu của hãng nhôm RusAI, hãng sản xuất xe hơi GAZ và vô số cổ phiếu ở các tập đoàn trong lĩnh vực thép, thủy điện, ngân hàng, bảo hiểm, truyền thông...Ở Anh, ngoài 250 triệu bỏ ra để đầu tư vào Chelsea, Roman còn vô số bất động sản khác.
Ông ta tiêu số tiền đó một mình? Không. Có tiền, Roman đã đổ 112 triệu USD làm thay đổi cuộc sống của 70 ngàn dân ở tỉnh Chukotka, nơi ông làm tỉnh trưởng. Từ đói ăn giờ đây, nhà nào cũng đầy đủ tiện nghi. Tuần trước, Roman còn cho chuyên cơ của mình về Nga đón những đứa trẻ bất hạnh đến London mở rộng tầm mắt. Roman đã tạo ra một vỏ bọc tốt cho mình?
Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng đó lại là một câu chuyện khác. Muốn biết tường tận điều đó phải đến các thành phố hẻo lánh như Muravlenko, Noyabrsk, Omsk thuộc vùng hoang mạc Siberie. Nơi mà văn hào Maxim Gorky gọi là "vùng đất của xiềng xích và băng tuyết". Ở đó, các công nhân của hãng dầu Sibneft cần mẫn làm việc dưới nhiệt độ xuống thấp tới -40 độ C để hút dầu lên cho Roman hưởng thụ với đồng lương ít ỏi.
Vladimir Ramazanov, một công nhân của hãng Sibneft cho biết anh phải làm việc 12 giờ/ngày dưới nhiệt độ này để đổi lấy tiền công 1,9 bảng/giờ làm việc: "Tôi đã làm ở đây 18 năm. Tôi có thể làm được cái gì khác?". Chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất khắc nghiệt này nhưng chắc chắn Roman hoàn toàn biết rằng mỗi lỗ khoan dầu ấn xuống đây cho 6 thùng dầu/phút, 375 thùng/giờ, 9.000 thùng/ngày, đổi ra tiền: 150 ngàn bảng/ngày. Hàng ngàn mũi khoan đang hoạt động đồng thời trên vùng đất này mỗi ngày cho Roman hằng hà sa số tiền bạc vậy mà ông đối xử với công nhân của mình tệ hại thế?
![]() |
Mối quan hệ thân cận với giới chức Nga tạo thêm uy lực cho Roman Abramovich. |
Ramazanov là một trong hàng triệu người Nga khác khốn khổ trong sự ăn chơi trác táng của "Những người Nga mới". Tất cả bắt đầu vào ngày Giáng sinh 1991 khi Tổng thống Gorbachev từ chức, Liên bang Xôviết sụp đổ. Chính phủ của Yeltsin lên thay ban hành chế độ tư hữu hoá thay cho kinh tế tập trung. Mỗi người Nga khi đó được cấp cho 10 ngàn rúp (tương đương 1 tháng lương) để đổi lấy cổ phiếu trong các xí nghiệp, gửi tiết kiệm hoặc bán đi. Rất nhiều người Nga không hiểu tư hữu hoá, cổ phiếu là gì đã là con mồi ngon cho những kẻ đầu cơ như Roman Abramovich vơ vét cổ phiếu để nhảy vào làm chủ các công ty mầu mỡ.
Những tin đồn thất thiệt từ "những người Nga mới" cộng với tỷ giá đồng rúp rơi tự do làm những người không hiểu biết đổ tống đổ tháo cổ phiếu cho họ. Rồi bằng các trò ma khác về kiểm toán, "những người Nga mới" tìm cách chiếm đoạt nốt các cổ phiếu của đồng bào...
Chính phủ cũng là người tiếp tay cho họ làm giàu bằng đợt tư hữu hoá cuối cùng vào năm 95. Một ví dụ, ở thành phố dầu lửa Surgut (Siberie), trong ngày chính phủ bán đấu giá cổ phiếu của công ty dầu Surgutneftegas thì sân bay thành phố vô cớ bị đóng cửa, cảnh sát chặn tất cả các ngả đường. Kết quả? Không ai mua được cổ phiếu, tất cả vào tay Vladimir Bogdanov, một ông trùm ở đây. Qua 1 đêm, tài sản của Bogdanov tăng lên ức vạn. Giờ đây, tài sản Bogdanov ước đoán khoảng 1 tỷ bảng. Roman Abramovich cũng bằng cách này mà nhảy được vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như hàng không, truyền thông đã nói ở trên.
Thanh Niên đưa ra câu hỏi về tương lai trong thế giới bóng đá của Roman. Và câu trả lời vẫn là "màu hồng". Tổng thống Putin chỉ tập trung tiêu diệt những kẻ rủng rỉnh tiền muốn nhảy vào đầu cơ chính trị như Khodorkovsky chứ không tính đến những kẻ biết điều như Roman. Với trữ lượng còn khoảng 4 tỷ thùng dầu nữa ở Siberie, Roman còn tha hồ ăn chơi phung phí và đổ vào cái thùng không đáy có tên Chelsea nữa.