Theo báo chí Anh, hiện vẫn chưa rõ ông chủ đứng đằng sau lời đề nghị trên là ai bởi khác với Abramovich, "đại gia" này không muốn lộ tung tích sớm. Tập đoàn đến từ xứ sở bạch dương đã sẵn sàng chi 60 triệu bảng để sở hữu Aston Villa. Không những thế, các ông chủ người Nga còn hứa trao cho HLV David O'Leary 75 triệu bảng để shopping khi mùa chuyển nhượng mở cửa trở lại vào đầu năm sau.
Khỏi phải nói, các CĐV của Aston Villa đã mở cờ trong bụng khi biết được tin này với hy vọng sẽ có một "Abramovich mới" làm một cuộc "đổi đời" tại sân Villa Park
Tuy nhiên, công cuộc "Nga hoá" Aston Villa hiện gặp phải cạnh tranh từ 2 công ty của Anh, những người cũng muốn mua đứt đội bóng này. Nhiều chuyên gia nhận định, Aston Villa là một miếng mồi ngon bởi đội bóng này không mắc nợ nhiều và có một dàn cầu thủ chất lượng.
L.X.